ko ngờ mọi người giúp đỡ nhiệt tình đến vậy
em đã đọc qua mọi ý kiến có phần hơi trái ngược nhau.
về việc có cưới hay ko thì em có thể chắc chắn cô ấy là người lý tưởng của em;rất tinh ý dễ thương,biết quan tâm người khác(mẹ của em cũng thích cô ấy mà;em cũng giả hỏi có thể cưới nàng về làm dâu được ko thì mẹ cũng chỉ cười:'>,nhưng bả chưa biết cô ấy theo đạo

).
@anh Po: Bây h chỉ yêu mà ko nghĩ đến chuyện sau này,hay đơn giản là yêu cho vui thì bất công với nàng quá,chưa biết kết quả mà đã có mục đích như vậy rồi thì thực sự là em ko muốn sau này cả hai đau khổ.
còn về việc nhà em ghét đạo cũng là có nguyên do của nó,cậu họ của em cũng đã cưới 1 một người còn gái theo đạo,cũng sống rất hạnh phúc,ai theo đạo nấy.Nhưng đến khi có con thì mọi chuyện mới rắc rối,cãi vã,thậm chí đi xa hơn,kết cục ly dị,ai về nhà nấy,đứa con thì lại bị mợ đem theo,bây h cậu suốt ngày rượu bia còn bị đuổi việc

) thừ hỏi yêu >>cưới>>>có con,có thể bỏ công đoạn nào ko???!!
hôm nay em cũng có đánh tiếng hỏi thử nàng ấy,sau một hồi suy nghĩ nàng hỏi :"anh có thể vì em ko".nhìn nét mặt buồn của nàng mà em xót lắm,nếu như em ko phải là cháu đích tôn của dòng họ thì em đã ko phải mệt như thế này.Một hồi ko thấy em trả lời thì nàng quay đi,khóc

rồi bỏ về.
Bây h phải làm sao đây
EDIT: em sẽ update ở #1 để mọi người dễ nhận xét,mong là chuyện này sẽ sớm kết thúc