Vện,chú chó mà mình thương nhất,gia đình mình trải qua biết bao thăng trầm sóng gió em nó đã bỏ gia đình mình đi rồi,thoắt cái vậy mà đã 12 năm rồi từ khi mới xin em nó về còn bé tí thế mà nay em nó đi rồi.
Gia đình mình trong 10 năm nay phải 3 lần chuyển nhà,rồi biết bao sóng gió ập tới,gia đình mình suy sụp và phá sản.Rồi mọi người từ ông bà cô chú bên ngoại nội đều bỏ và xa lánh gia đình mình,lúc đầu buồn lắm nhưng gia đình mình vẫn cố gắng sống và làm lại từ đầu,nhìn đi nhìn lại ai cũng bỏ mình chỉ còn mỗi chú chó Vện ngày nào vẫn luôn trung thành với mình,ai bỏ mình chứ em nó có khi nào bỏ mình đâu.Như 1 người hùng lặng lẽ.Vện nó có thói quen ban đêm không ngủ mà hay ra giữa sân trước nhà nằm canh cửa,ban ngày nó chỉ ngủ chập chờn thôi.Ngoan lắm,nó có thói quen thích ăn bánh mì không,ăn dưa hấu,ăn bánh ngọt.
Có lần con chó con nhà mình bị xe đụng tưởng chết rồi,đem nó vô nhà nó đứng dậy lạng quạng trúng ngay con Vện,Vện già rồi đụng vô nó nó bực mình quay lại cắn chó con thêm nữa,mình tức quá lấy chổi đánh Vện,cú đánh quá mạnh khiến em nó không thể đi dc mà chỉ bò bò thôi.Vừa đánh em nó xong mình cảm thấy hối hận và thương em nó lắm,mình chạy lại ôm nó,nó nhìn mình như là buồn lắm vì chủ đã đánh nó vì hồi trước đến giờ mình có bao giờ đánh nó đâu.Đến giờ mình vẫn ân hận và tự trách tại sao hôm đó mình lại làm như vậy.
Sáng nay nhà mình không có ai ở nhà vô tình thằng chú bà con đem đồ qua kêu cửa,mà con Vện cột vào cái chân bàn không có ai ở nhà nó sủa và lôi cái bàn đi làm ngã cái bàn rồi chằng cái dây cột làm con Vện ngẹt thở ói máu chết,vô tình nó đã tự làm mình chết.Nó còn ăn khỏe lắm không như những con chó già khác nó mình mẫn lăm.mình học ở sài gòn về lần nào thấy mình nó cũng mừng lắm.Trưa nay về như có linh tính,về không còn thấy nó đâu nữa,mình bước vội vào nhà thì nhỏ em nói Vện chết rồi,đến giờ mình vẫn cảm thấy sốc,sốc vì người bạn lớn nhất của gia đình mình đã đi rôi,đi không 1 lời tạm biệt các Bro ơi,mình khóc cho Vện và viết lên đây với tất cả tấm lòng để tưởng nhớ đến 1 chú chó,1 người bạn,1 anh bảo vệ không quản ngày đêm không đòi tăng lương,1 tri kỷ đã ra đi,chúc em yên nghỉ nơi thiên đàng và kiếp sau mong em có thể là 1 con người,có thể là 1 người anh ruột hay em ruột của mình,Vĩnh Biệt Em!!!!!!!!
Đây là Vện,mãi là người anh em của tôi
Gia đình mình trong 10 năm nay phải 3 lần chuyển nhà,rồi biết bao sóng gió ập tới,gia đình mình suy sụp và phá sản.Rồi mọi người từ ông bà cô chú bên ngoại nội đều bỏ và xa lánh gia đình mình,lúc đầu buồn lắm nhưng gia đình mình vẫn cố gắng sống và làm lại từ đầu,nhìn đi nhìn lại ai cũng bỏ mình chỉ còn mỗi chú chó Vện ngày nào vẫn luôn trung thành với mình,ai bỏ mình chứ em nó có khi nào bỏ mình đâu.Như 1 người hùng lặng lẽ.Vện nó có thói quen ban đêm không ngủ mà hay ra giữa sân trước nhà nằm canh cửa,ban ngày nó chỉ ngủ chập chờn thôi.Ngoan lắm,nó có thói quen thích ăn bánh mì không,ăn dưa hấu,ăn bánh ngọt.
Có lần con chó con nhà mình bị xe đụng tưởng chết rồi,đem nó vô nhà nó đứng dậy lạng quạng trúng ngay con Vện,Vện già rồi đụng vô nó nó bực mình quay lại cắn chó con thêm nữa,mình tức quá lấy chổi đánh Vện,cú đánh quá mạnh khiến em nó không thể đi dc mà chỉ bò bò thôi.Vừa đánh em nó xong mình cảm thấy hối hận và thương em nó lắm,mình chạy lại ôm nó,nó nhìn mình như là buồn lắm vì chủ đã đánh nó vì hồi trước đến giờ mình có bao giờ đánh nó đâu.Đến giờ mình vẫn ân hận và tự trách tại sao hôm đó mình lại làm như vậy.
Sáng nay nhà mình không có ai ở nhà vô tình thằng chú bà con đem đồ qua kêu cửa,mà con Vện cột vào cái chân bàn không có ai ở nhà nó sủa và lôi cái bàn đi làm ngã cái bàn rồi chằng cái dây cột làm con Vện ngẹt thở ói máu chết,vô tình nó đã tự làm mình chết.Nó còn ăn khỏe lắm không như những con chó già khác nó mình mẫn lăm.mình học ở sài gòn về lần nào thấy mình nó cũng mừng lắm.Trưa nay về như có linh tính,về không còn thấy nó đâu nữa,mình bước vội vào nhà thì nhỏ em nói Vện chết rồi,đến giờ mình vẫn cảm thấy sốc,sốc vì người bạn lớn nhất của gia đình mình đã đi rôi,đi không 1 lời tạm biệt các Bro ơi,mình khóc cho Vện và viết lên đây với tất cả tấm lòng để tưởng nhớ đến 1 chú chó,1 người bạn,1 anh bảo vệ không quản ngày đêm không đòi tăng lương,1 tri kỷ đã ra đi,chúc em yên nghỉ nơi thiên đàng và kiếp sau mong em có thể là 1 con người,có thể là 1 người anh ruột hay em ruột của mình,Vĩnh Biệt Em!!!!!!!!
Đây là Vện,mãi là người anh em của tôi


Hình như là thính giác của chó rất nhạy. Không biết có phải là nó nghe ra tiếng xe đạp của bà mình không. Cái xe đạp của bà mình còn có chuông kêu nữa.



, tặng cậu bài này coi như an ủi vậy
.