bạn có thể cùng mẹ ra ở riêng hay không, cái đó tùy thuộc vào bạn. Tuy nhiên trước khi ở riêng thì bạn hãy tự đặt lại câu hỏi:
_ tại sao papa mình lại nhậu nhẹt như vậy? Đàn ông chỉ nhậu khi buồn hoặc có tâm sự không biết nói cùng ai, hoặc là cô đơn. Lựa lúc papa còn thật tỉnh để hỏi tại sao lại ra như thế này. Nếu như nhậu nhẹt chè chén cùng chiến hữu "để cho vui" thì không nên ở lại làm gì, bạn đã lớn, và cũng đủ sức để lo cho tương lai của mình. Nhưng nếu ra ở riêng rồi bạn có chắc là ở luôn mà quên papa mình được ko?
_ thứ 2, dù có hung tợn cách mấy, đó cũng là papa của bạn, không thể nào bỏ rơi ông được. Bạn và mẹ ở xa tuy thoải mái cho cả hai người nhưng không làm ông khá hơn đâu, mà trái lại còn bét nhè hơn nữa, nếu như mama và bạn ko đủ sức để nói, thì bạn còn cô bác họ hàng. Đó là chưa kể còn bạn bè hàng xóm của bạn nữa, còn mọi người giúp đỡ bạn được mà ...
mình nói vậy, nhưng cũng mong bạn suy nghĩ thật kĩ lại trước khi quyết định. oto-san mình cũng hay nhậu, nhưng cũng vì lâu lâu buồn có tâm sự mới rủ thêm chiến hữu ra ngoài lai rai, có khi đến 1, 2h sáng mới về, nhưng rồi thôi, lâu lâu lại đi tiếp. Lắm lúc mình cũng thấy bực nhưng rồi cũng quen, nghĩ lại nếu ra ở riêng cũng thấy tội ...
vì vậy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định và lạc quan lên bạn, đừng ủ rũ nữa. Bạn càng tuyệt vọng thì càng đưa ra nhiều quyết định sai lầm đó, cố gắng lên nhá ...
good luck to ye :)