zippo
T.E.T.Я.I.S
- 4/4/03
- 605
- 11,979
Nhưng đúng hẹn với em cô ấy ra và đợi em , e với cô ấy nói đủ chuyện trên đời , hỏi cô ấy có quen ai nữa không , cô ấy zui vẽ trả lời " quen toàn bạn mấy người , toàn âm binh " rùi e nó kể lại " trời tui toàn trốn tụi nó , mới wen mà làm như cha tui ...... rùi em nó cười cười " và khi nói chuyện với e nó e có nói nhằm rằng " gọi là vợ xưng bằng chồng ( như ngày trước ) " em ý cười và nói " đừng có như con nít mà cứ gọi hoài người ta nghe đc thì cười cho " và cuối cùng em hỏi " Chúng ta làm lại nhé " e nó đáp " thôi không đc đâu .... " ( đáp thế mà thấy cô ấy có vẽ zui lắm ) vu vơ 1 hồi nữa cô ấy nói muốn trốn em ,nhưng khi ra về em hỏi " ơ thế chủ nhật 7h gặp nữa nhen " e nó lại nói chổ cũ hả rùi em ừ chào em nó rùi về thẳng 
Theo mấy anh thì có thể quay lại đc không
và cô ấy đã chấp nhận chưa 

Theo mấy anh thì có thể quay lại đc không
và cô ấy đã chấp nhận chưa 
.


