Người lịch sự không nên chơi game ở Việt Nam

chơi game phải ra quan net nó mới có không khí chứ, ở nhà chơi 1 minh còn gi vui, có làm đc gi cũng chả biết chia sẻ với ai
 
đào mộ nào :v
ra quán net ở gần trường đại học còn đỡ, nếu ở gần mấy trường cấp 2 cấp 3 thì k thể chơi đc ...
 
cho mình post ké farm 200 nha mod :((
 
Nghe mấy bạn nói mình nhột v~. Hồi cấp 2-3 mình cũng hay ra net chơi la ầm ầm, có nhiều người nhác rồi mà cái tật vẫn không bỏ, hên là chưa ăn đập. :))
 
hồi nhỏ ra tiệm bắn CS thì sợ mấy anh lớn hút thuốc, xăm mình, h thì đi sợ các bạn trẻ :D
 
vô cùng đồng ý, ra ngoài cốt là lấy cái không khí ồn ào, náo nhiệt, chửi bậy ko ngại mồm đó ạ :">
 
Bây giờ mình không thích ra quán net nữa, quán nào cũng chục thằng hút thuốc nhả khói như cái bát hương mùa đông nó đóng kín cửa vào mình ngồi 1 tiếng trong đấy hít phê gần chết.
 
cái này không liên quan gì nhưng bài viết nhưng đang bức xúc vụ mấy cái game của thằng soha, nó phát hành game như cái gì ấy, game bug biếc tùm lum, góp ý này nọ thì nó cứ kêu thông cảm. Trong khi cùng 1 game mà người khác làm thì thấy ổn kinh khủng còn nó thì làm như cái cùi bắp
cứ kêu thông cảm đã đời, mình viết bài góp ý về cách làm việc (rất nhẹ nhàng ko dùng từ ngữ thô tục nhé) thì nó xóa bài cấm ko cho post nữa luôn
vừa buồn vừa giận, thiệt tình chứ làm ăn kiểu gì mà chán thế không biết
 
cái này không liên quan gì nhưng bài viết nhưng đang bức xúc vụ mấy cái game của thằng soha, nó phát hành game như cái gì ấy, game bug biếc tùm lum, góp ý này nọ thì nó cứ kêu thông cảm. Trong khi cùng 1 game mà người khác làm thì thấy ổn kinh khủng còn nó thì làm như cái cùi bắp
cứ kêu thông cảm đã đời, mình viết bài góp ý về cách làm việc (rất nhẹ nhàng ko dùng từ ngữ thô tục nhé) thì nó xóa bài cấm ko cho post nữa luôn
vừa buồn vừa giận, thiệt tình chứ làm ăn kiểu gì mà chán thế không biết

Thằng Soha thì làm ăn chán đời lâu rồi, tôi nhất cứ tẩy chay cho nó biết mà cải thiện nói mãi cũng thế
 
hồi lúc trước khi chơi game, thằng bạn kêu soha làm gớm lắm, mà đâu có tin, thì mình nghĩ cùng lắm làm mấy cái event hay sự kiện cùi bắp hay sao đó thôi
ai ngờ cái cách phát hành game nó tệ thấy ớn, game event lỗi tùm lum cũng dám đem ra làm, bug văng ra thì rốt cuộc cũng chỉ có người chơi chịu thiệt
vừa tốn thời gian tiền bạc, tự nhiên đâm đầu vô đống shit........ chán quá ặc ặc ặc ặc

- - - Updated - - -

à nhân tiện cho mình hỏi sao mình không edit được bài viết nhỉ
viết bài mới thì tự động gộp vô bài trên thì ok rồi, còn cái edit thì sao hem có :?
 
thằng nào chất lượng kém thì cạch nó ra. Tự nó sẽ biết cải thiện chất lượng hoặc bị đào thải :D
 
^Đồng ý bác ạ, mấy thằng chộp giật thường hưởng lợi chỉ trong thời gian ngắn thôi, chứ lâu dài là tiêu thôi. Đặc biệt là trong thời đại CNTT này, tin tức truyền đi nhanh lắm, sẽ đẩy nhanh quá trình "tẩy chay."
 
Ra quán chủ yếu là đi với tụi bạn cho có ko khí.
Nhưng cũng tùy quán, đâu phải quán nào cũng như hình minh họa ở đầu bài.Quán mình hay chơi tuy lâu lâu cũng có người nói to nhưng phần lớn đêu rất yên tĩnh lịch sự.Chủ yếu là quán khá to và sang + ông chủ quản lý tốt nên hạn chế rất nhiều thành phần hung hãn.
Nói chung ko thích quán này thì wa quán khác, ko nên đánh đồng tất cả.
 
Ra quán net chơi mấy game đánh trận kiểu như AOE, Warcraft, Starcraft,.... cùng bạn bè nó mới có không khí chứ, thích yên tĩnh thì chơi ở nhà. Nói chung là sống đâu thì nên quen đó thôi, ai bảo mình ko có đủ dk ra nước ngoài :D
 
Căn bản chơi có team mấy cái game LAN liếc các thứ xỉ nhau với chửi nhau cho vui, chứ chơi game online ở nhà cho lành, lụm được đồ ngon mà trốn khi ngồi ở tiệm dễ ăn dép lắm :))
 
90% quán net nào vào là y rằng thấy văng tục, chửi bậy mà toàn là chửi trên mạng :)). Đáng buồn là thành phần mấy thằng trẻ con ko ít, văng hơn cả người lớn, mồm thì phì phèo điếu thuốc, éo hiểu bọn nó có biết nghĩ ko
 
Trẻ con thích thì ra ngoài chơi. Ko cần nghĩ.
Tự bản thân cũng thấy lãng phí tg trên mạng
 
nhà mình mở net từ hồi bé , công nhận nếu có bè kéo ra net vui hẳn là 3 cái team speak :D
 
90% quán net nào vào là y rằng thấy văng tục, chửi bậy mà toàn là chửi trên mạng :)). Đáng buồn là thành phần mấy thằng trẻ con ko ít, văng hơn cả người lớn, mồm thì phì phèo điếu thuốc, éo hiểu bọn nó có biết nghĩ ko

BỌn nó adua theo nhau, 1 thằng hút thì những thằng khác cũng thế, mệt với hội trẻ trâu này lắm.
 
Để dc hưởng không khí vui vẻ thì phải ra quán cùng anh em, dù hầu như quán nào cũng gặp trẻ trâu nhưng dần dần việc mở các phòng game to cũng hạn chế bớt phần nào
 
Back
Top