Người mình yêu làm đa cấp

Chẳng hiểu sao người ta cứ lao đầu vào mấy cái công ty bán hàng đa cấp ấy nhỉ.

Bởi vì tưởng là tiền dễ kiếm và cái sự lôi kéo của mấy thằng đi dụ dỗ là quá chuyên nghiệp.
Thực ra thì nếu làm được đúng như những cái bọn nó bảo, mời đc bao nhiêu người đấy thì 1 tháng ngồi 1 chỗ kiếm cả đống tiền k phải là chuyện không tưởng.

Nhưng mà để mời được từng đấy người làm cấp dưới, rồi tiếp tục như vậy là quá khó, chưa kể đến việc mất bạn bè người thân vì dụ dỗ.
Nói chung theo mình ai mà đã dính vào rồi thì khó bỏ ra lắm dù có khuyên thế nào. Trường hợp này mình nghĩ bạn chủ thớt cứ để e nó làm 1 thời gian mất nhiều tiền đi rồi sẽ tự ngổa thôi.
 
cho con bạn gái của bạn đọc bài này của tôi,xem có tỉnh ra được điều gì ko ? mình cũng bán đa cấp nhưng chỉ làm trên tiêu chí kiếm thêm thu nhập,chứ ko mơ mộng làm giàu nhờ vào 3 cái số % ảo vớ vẩn ấy

Đối với những ai đang có ý định hay đang tham gia làm giàu = đa cấp thì mình có lời khuyên thế này: Hãy tỉnh ngộ đi,đừng mơ mộng nữa,rồi cuộc đời bạn sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ bám vào việc này mà kiếm sống,đừng để mấy con số % ảo kia làm mờ mắt,hãy nhìn vào những gì đang hiển hiện xung quanh bạn,ban đang có gì,mất gì.Hãy kiếm 1 việc gì đó ổn định để làm bàn đạp từ đó đi lên,điều này sẽ làm 1 chổ dựa vững chắc cho tương lai của bạn,còn việc đa cấp thì hãy xem nó là làm ngoài giờ kiếm thêm thôi.Giống như tôi,ko cần kiếm nhiều chỉ cần đủ là bạn sẽ sống an nhàn,tôi làm đa cấp cho vui thu nhập chỉ tầm chục triệu 1 tháng(chủ yếu từ công việc chính chứ ko phải đa cấp) mà vẫn có nhà,có xe và cũng sắp cưới vợ .Đừng để đến khi quay đầu thì quá muộn.

Nếu nó còn lì quá thì bảo nc với tôi,phải người trong ngành của nó khuyên bảo nó thì may ra nó mới tỉnh !
 
Bác lamthien1806 đang bị gạch đá ở topic này bên thư giãn do 'bênh vực' cho cái đa cấp của bác ấy. Chủ thớt nên lướt qua box thư giãn trước rồi hãy cân nhắc ý kiến của bác ấy nhá
 
Bác lamthien1806 đang bị gạch đá ở topic này bên thư giãn do 'bênh vực' cho cái đa cấp của bác ấy. Chủ thớt nên lướt qua box thư giãn trước rồi hãy cân nhắc ý kiến của bác ấy nhá
Vâng,đi đâu cũng có 4 chân bám theo,ngoài những câu sáo rỗng ra thì chả có đưa đc ý kiến nào ra hồn.
Trở lại vấn đề của chủ thớt,bạn gái bạn đã bị lậm quá sau bởi những thg quản lý đểu cáng,giờ cứ mơ mộng lung tung về những khoản tiền ảo tưởng,cần có ai đó trong ngành mà đã bỏ hoặc nhìn ra đc cái mặt trái của nó thì mới khuyên đc bạn gái của bạn thôi.
 
Back
Top