Người nhân tạo - HoLienLien

girl_1104

Dragon Quest
Tham gia ngày
26/6/06
Bài viết
1,361
Reaction score
0
Lại làm truyện #:-s
Người nhân tạo

Tác giả: HoLienLien​


Kent và Rod - 2 vị tiến sĩ tài giỏi, đồng thời cũng là đôi bạn rất thân - đã cùng nhau nghiên cứu 1 công trình gọi là "Người nhân tạo" với trí thông minh ngang ngửa với con người và sức mạnh thì vượt trội con người.

Truyen7-01.jpg


Tin này đến tai lão Bin, kẻ đại diện cho một thế lực có tham vọng thống trị cả thế giới. Vào 1 đêm không trăng không sao, lão bất ngờ tấn công vào nhà Rod, lúc đó đang có Kent và cô con gái của ông đến chơi.
Sau khi tìm được qui trình bí mật làm ra "người nhân tạo", chúng đốt nhà, đập phá mọi thứ. Rod bị kẹt lại dưới đống đổ nát, chỉ kịp trao đứa con gái bé nhỏ của mình cho Kent với mong muốn người bạn thân sẽ giúp mình bảo vệ con.

Truyen7-02.jpg


Truyen7-03.jpg


Truyen7-04.jpg


Truyen7-05.jpg


Truyen7-06.jpg


Truyen7-07.jpg


"Nó bất động rồi, mặt cũng nát hết cả, ta đi thôi"

Truyen7-08.jpg


Tuy nhiên sau đó, lão Bin phát hiện ra qui trình vẫn chưa hoàn thiện, nó chỉ có thể tạo ra những sinh vật mạnh hơn con người chút đỉnh nhưng lại chẳng thông minh. Thật ra 2 tiến sĩ vẫn chưa nghiên cứu xong, nhưng lão Bin lại nghĩ phần còn lại cùa qui trình đã được Rod giao cho con của mình đem đi giấu ở 1 nơi nào đó. Thế là cô gái nhỏ 1 mình bơ vơ trở thành mục tiêu săn đuổi của lão Bin thâm độc.

Truyen7-09.jpg


Truyen7-10.jpg


Truyen7-11.jpg


Truyen7-12.jpg


Truyen7-13.jpg


Truyen7-14.jpg


Truyen7-15.jpg


Truyen7-16.jpg


Truyen7-17.jpg


Truyen7-18.jpg


Truyen7-19.jpg


Truyen7-20.jpg


Truyen7-21.jpg


Truyen7-22.jpg


Truyen7-23.jpg


Truyen7-24.jpg


Truyen7-25.jpg


Truyen7-26.jpg


Truyen7-27.jpg


Truyen7-28.jpg


(to be continued)
 
hay đó. dạo này không làm nhạc nữa à HLL
 
khi nào có tiếp thế nhỉ?? mình đoán xem bé lirin có phải robot không :d
 
đang xem xuống gặp dòng "you tu be" =((
 
Tiếp đê chủ quán \:d/.
 
đang hay :-<
nhanh lên girl :D
 
Híc híc :-< ! , chán quá , đang chờ 2 cái thèn trời đánh thánh đâm đó bị chém ! ..... =))
 
khi nào có tiếp thế nhỉ?? mình đoán xem bé lirin có phải robot không :d
robot sao lớn đc ? kiếm thử cây sắt kéo dãn nó ra hay thổi cho nó to ra thử xem
 
Cũng hay :-?
Thì ra Hồ Liên Liên là đây à =))
 
bà girl làm ăn chậm chạp quá :'>
 
con gái là chúa lề mề mà, ko biết sao :))
 
Ối , chừng nào mới có vậy nhỉ ...... chán :P!
 
sjs không đăng truyện bên CXTH box VTc mà chạy qua đây là sao hả sjs :-w:-w:-w
 
Hay ghê...................................................................................
 
Truyen7-28.jpg


Truyen7-29.jpg


Truyen7-30.jpg


Truyen7-31.jpg


Truyen7-32.jpg


Truyen7-33.jpg


Truyen7-34.jpg


Truyen7-35.jpg


Truyen7-36.jpg


Truyen7-37.jpg


Truyen7-38.jpg


Truyen7-39.jpg


Truyen7-40.jpg


Truyen7-41.jpg


Truyen7-42.jpg


Truyen7-43.jpg


Truyen7-44.jpg


Truyen7-45.jpg


Truyen7-46.jpg


Truyen7-47.jpg


Truyen7-48.jpg


Truyen7-49.jpg


Truyen7-50.jpg


Truyen7-51.jpg


(to be continued)
 
đang hay mà lại bị cắt 1 lần nữa :((
 
Đề nghị ko cắt nữa, ko ta chém :-w. Đùa tí chứ để hoàn chỉnh rồi hãy post, post kiểu này dễ gây ức chế :((.
 
Back
Top