......
tớ nói thật...nói về khinh thì ở đâu cũng thế thôi,bọn bản xứ nó ít nhiều cũng có tư tưởng coi nước ngoài thấp hơn mình ( Trừ VN,tớ thật sự không hiểu vì sao nhà nước mình lại có thể để cho dân mình có cái tư tưởng tôn sùng nước ngoài như thế

...nghe đến " nước ngoài " như Nhật,Trung,Hàn là sướng cả lên,lại còn bắt chước ăn theo

)
Bọn Nhật thì sợ lũ VN ăn cắp vặt,làm thêm chỗ nó cũng bị hạnh họe nhiều thứ và chèn ép,làm việc nếu so sánh ra lương chỉ bằng 2/3 với dân nó,dù làm ở nước nó hay không ( Trừ một số ngành mà cái ngành thiết kế game là một trong số ít ỏi đó

,animator làm anime thì thôi đừng hỏi,lương phải phán 1 chữ mạt rệp để hình dung : 7,800$ $ cho 1 tháng

,so với mức sống ở Nhật thì với mức lương đó cả đời đừng mơ có tiền mua nhà hay lấy vợ.
Ngay cả vẽ manga,một nghề tưởng như dễ làm dễ kiếm tiền thì trừ một số người thật sự thành công như Adachi,ngoài ra không có người nào làm giàu bằng nghề này cả,thuần túy chỉ là vì đam mê và vì người đọc mới trụ nổi về sau )
Tớ đi ra đường không thích ánh mắt của một số thằng Nhật trẻ khi nó biết mình là người VN,có cảm giác chúng nó cũng khinh mình bỏ xừ đi được ( Nhưng mình nhiều lúc cãi dek lại,vì dân VN mình ở ngay trong nước lễ hội hoa anh đào còn bẻ cành bẻ lá vác về >___> )
Nhưng tớ thích ( đa số,không phải tất cả vì vẫn còn một bộ phận tính cách *#@^%! như lìn,một số con hâm coi cái di động là bạn trai nó luôn,toàn nháy nháy bấm bấm ) con gái Nhật và mấy người già già trung niên,rất lịch sự và dễ mến,cũng không khinh dân VN mình ( Tớ cực ghét lũ ở KTX vì hạnh họe hơi bị nhiều thứ,biết dân du học sinh nên bọn nó cứ nghĩ mình ngu,thời gian đầu sang cứ có vấn đề gì đấy chúng nó bắn cho 1 tràng tiếng Nhật mình điếc luôn,rồi chốt lại 1 câu : Tiền...mama chúng nó,giờ sắp chuyển ra ở riêng rồi )
Một cái hay ở Nhật mà ở Hàn,Trung Quốc ít thấy ( tớ không biết có hay không

) là ở Nhật có một cái nghề mà dân du học sinh mình rất thích hợp để đi làm : Dạy tiếng VN cho người bản xứ,lương cái này cứ gọi là cao vãi luôn,khỏi cần đi trông hàng hay rửa bát buổi tối cho chúng nó :-*,mà dạy thì lại có cảm giác thích thích,người ta nể dân VN mình,nhìn với ánh mắt tôn trọng ( Nghe bọn bạn bốc phét thế

)
Ở Nhật thì tình hình là thế này :
Nhật >> VN/Người nước ngoài etc etc >>>> Hàn >>>>>>>>>>>>>>> Trung Quốc
Theo lời Gervie thì chắc ở Mĩ thế này (

)
US/nước ngoài etc etc >> VN/Nhật >> Trung Quốc >>>>>> Hàn
Nói chung,dân VN mình tính hòa đồng và khả năng thích ứng cao nên đi đâu cũng sống được,chỉ cần thành công trong công việc và học hành thì bọn nước ngoài cực nể mình,vì VN du học sinh đa số đều rất lịch sự,ăn nói có chừng mực và đặc biệt là ( cái này quan trọng nhất ) dek bao giờ coi mình là trung tâm trái đất cả,cứ như lũ Hàn hay Trung chắc chả mấy khi nói được vài ba câu,học xong xách cặp im lặng đi về khu chúng nó rú rú rí rí thủ dâm tinh thần cho nhau.
Theo như tớ biết dân VN mình toàn me lấy học bổng của bọn Nhật để tiết kiệm tiền dành cho sinh hoạt,và sự thật là lấy rất nhiều là khác

...Ngay cả trường đại học nổi tiếng nhất của Nhật,niềm mơ ước của cả dân bản xứ là Todai cũng có một lượng không nhỏ người VN học,bét ra cũng phải vài chục.Nếu thích có thể lên vysa xem chơi vài cái để biết VN mình " chơi " cỡ nào
http://www.vysa.jp/
Quay lại nhìn bọn Hàn,tớ chỉ thích giơ ngón giữa lên khinh chúng nó,qua Nhật mà xem dân VN mình ngon hay dân Hàn ngon...