nói thế này nha : Bạn tôn trọng mọi người thì mọi người tôn trọng bạn
Nếu bạn khinh họ (nói nhẹ nhàng) thì họ khinh lại
Nếu bạn kỳ thị (nói nặng đó) thì họ cũng kỳ thị lại !!
Đúng là có 1 số bạn nói ko nên chỉ nhìn vài người mà phán xét về cả 1 dân tộc ví dụ như ông nào chê Jpanes hay chê Hàn Xẻng khinh dân VN mình
Khu mình ở hơi bị nhiều Hàn Xẻng, nói chung là tụi nó cũng khá là tốt tính, nói chuyện cũng đàng hoàng, hòa đồng
nhưng chia ra làm 2 loại nha
Loại 1: Sinh ra ở đây hoặc là dân mới định cư, loại này tốt tính, đàng hoàng, chơi đc, nếu mình chơi hoặc nói chuyện với tụi này thì tụi nó cũng đáp lại.
Loại 2: loại này là
du học sinh qua để vừa học vừa phá, khá là chảnh chọe và mất dạy dù English nói như súng bắn mà ko ai hiểu cả. loại này thì ngay đến cả dân Hàn Xẻng ở đây chơi cũng ko lại vì tụi nó nói Korealish và cách chơi cũng khá là shock. Mình thường ko chơi với loại này vì tụi nó giàu quá, đâm ra khinh người
Nhật ở đây ít lắm, mình chỉ quen 1 chị, rất dễ thương nói chuyện vui vẻ, bả than là dân + cộng đồng Jpese ít quá
Có tụi Taiwanese với vài chuyện hài ra là ko bao giờ nói chuyện với Chinese, ghét nhau ra mặt
mà dân VN theo lời ông nào cứ trên tụ 5 đứa thế nào cũng có drama là chính xác cũng vì tính ganh tỵ thôi, cũng hơi buồn. Mình sợ du học sinh lắm, làm laboratory chung với 2 bạn du học sinh VN, lúc nộp lab report thì mạnh ai nấy làm, chỉ có số liệu là xài chung nhưng 2 vị lâu lâu kêu mình gửi hết qua. Phát điểm nếu tụi nó cao hơn thì ko nói, nếu thấp hơn điểm mình là thể nào cũng gây sự. Chỉ làm chung đc vài cái rồi sợ quá thôi mang tiếng là sính ngoại mà qua chơi với tụi Mẽo vậy, chơi kiểu Mẽo mạnh ai nấy làm có lúc cũng hay.
Tớ nói ra điều này mong bạn nào là du học sinh đừng giận nha: chẳng biết bên UK,JP, Aus, Sing etc.... thế nào chứ bọn du học sinh VN bên này khá là nổi tiếng kèm theo tai tiếng, học thì khá nhưng mà khoản ăn chơi thì thôi rồi, chẳng thua ai cả. Tụi du học sinh này mỗi mùa hè là tót lên máy bay về Vịt Nam ăn chơi rồi mới lết qua học, mà học kiểu gì mà thứ 6 đã rủ đi bar,club, gay/sex - club tùm lum. Nghe đến tụi này là còn hơn sét đánh ngang đầu, làm tụi Mẽo ở đây tưởng dân VN ta ai cũng giàu và chịu chơi
Nếu xét về phương diện nổi tiếng thì
Du học sinh VN >> du học sinh Hàn Xẻng >> du học sinh Taiwanese >> du học sinh Jpese
Nếu xét về mức sống thì
dân Mẽo >> dân VN >> dân Hàn >> dân Tàu (nói chung) >> dân Mễ
Con gái Hàn Xẻng thì thôi, xấu đều cả, 100 đứa may ra chỉ có 1 đứa nhìn là muốn rape thôi, còn lại thì cá xấu loại 1: mắt 1 mí, hàm hô, cười ko duyên, cận, xấu nhưng khoái kheo hàng.
Con gái VN nói chung cũng khá hơn tụi này, ko xinh thì cũng có duyên.
Đừng có coi phim tình cảm khóc lóc ung thư thấy gái xinh mà lầm, toàn hàng dao kéo cả, tiếp xúc đi rồi bỏ chạy mất quần luôn đó là lý do tại sao mà HQ ko xuất khẩu cá sấu loại 1 qua VN.
Nghĩ cũng buồn vì nhiều gia đình VN cho con gái lấy chồng HQ, mà mấy thằng đó quan điểm và cách sống còn nặng tính gia trưởng nên thường đánh đập con gái, loại đó mất dạy ngoại hạng rồi. Mà đâu phải mấy anh đó đẹp trai như tài tử "Quất xong Chạy" hay "Hiếp xong Trốn", xấu trai mà còn dốt ( cái máu dân HQ độc thiệt, con trai lẫn con gái mắt đều có 1 mí, cười ko thấy con mắt đâu cả

)
Về việc văn hóa Hàn Xẻng đc truyền bá là do chiến lược đầu tư giải trí thôi, mấy thứ hàng giải trí cao cấp đc đem đi toàn là độc tuyển nên ko tránh khỏi các bạn 9x nhà ta cứ thần tượng như điếu đổ mấy anh cao 1m8, vai u thịt bắp, đẹp trai và mấy chị chân dài tới háng, 3 vòng riêng biệt, mặt mũi khiêu gợi. Hát hò và diễn xuất rồi từ từ đem văn hóa qua mà " giao lưu ", đất nước đổi mới, ai cũng nghĩ phải sính ngoại mới là xịn thành ra có nhiều cái trào lưu pó tay.