Người yêu cũ là ngưới giả dối

Nguyenminhwa

Youtube Master Race
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/7/08
Bài viết
52
Reaction score
51
Chia tay cũng hơn 10 năm rồi, ngày trước cô ấy học kinh tế, mình học xây dựng, hai trường cạnh nhau, rồi trọ cùng khu, trong con ngõ nhỏ, ngõ Tự Do, nhưng cuộc đời đưa đẩy, chẳng có duyên lấy được nhau, chia tay trong nuối tiếc của cả hai, mình tiếc mãi hình ảnh cô thôn nữ Yên Bái, Văn Chấn-Yên Bái, lúc nào cũng cười vô tư với má lúm đồng tiền, xinh và ám ảnh cực kì, giờ mỗi đứa một hướng đi, đều đã có gia đình, mỗi lần nhìn facebook thấy bạn gái cũ đăng ảnh gia đình hạnh phúc, mình thấy vui, thấy chồng cô ấy cười, mình thấy vui, vui vì cô ấy giấu được chồng, vì hai đứa vẫn lén gia đình để gặp nhau, nhưng mình bực vì cô ấy quá giả dối, chả hiểu học ở đâu mấy câu thoại mà cứ nhập cuộc là rên rỉ, rên kiểu giả dối ấy: "anh ơi, em sướng" "em sắp Jazz rồi" ; nghe giả tạo cực kì, kiểu mấy ông bà Nhật Bản ấy. Mình phải ứng xử thế nào bây giờ, có nên chia tay lần nữa không
 
Bên ngoài chắc bạn phải ấy lắm mới lên đây sục ntn
 
vl, khứa này còn sống luôn
 
Đây có phải là minh lốc xoáy không!?
 
Back
Top