Người yêu đi du học

Sự thực thì xxx để ko nuối tiếc cuộc đời thôi.
Đời người chỉ có 1 lần. Nếu nhắm chắc là chia tay thì xx đi.
Nếu nó yêu ông chắc nó cũng hiểu

Con người gồm phần CON và phần NGƯỜI. Nếu làm thế này thì có lẽ đạt được phần CON rồi đấy :devil:
 
CLEAN! and Clear!
~~~~~~~~~~~~~~~
 
Càng nói càng thấy mất lòng tin
Mấy hôm nay sống cứ như địa ngục ý Đến buổi tối cũng còn mơ thấy nàng ngủ cùng thằg người yêu cũ ở bên đấy ts

Có người yêu cũ bên đếy ?? Thế có tưởng tượng ra nó với thằng ấy xxx ko :)). Thôi, nó có người bên yêu cũ bên đấy thì cậu ko có cửa đâu. COi như mất rồi, mà nó đi phỏng vấn chưa thế ?
 
Tia hy vọng cuối cùng là nó đi fong vấn ko thành và fai quay về ;))
 
CLEAN! and Clear!
~~~~~~~~~~~~~~~
 
Kể rõ ra xem nào :|
Vì sao đi ? Tự nguyện hay có giấy mời hay gia đình kêu đi ?
Trình av tn ?
Tiếng Mỹ nó khác tiếng Anh lắm chứ chưa chắc j đâu.
Thi đậu thì còn fong vấn nữa mới dc fep' học cơ mà :-?
 
Có câu chuyện của ông anh họ tớ muốn kể cho chủ topic nghe. Ông anh họ tớ yêu một cô bạn cùng lớp từ năm lớp 10, họ yêu nhau được 3 năm thì đến hết năm lớp 12 ổng sang Pháp du học còn bà NY thì ở VN. Sau khi ông anh của tớ sang Pháp họ vẫn liên lạc đều, vẫn yêu nhau mặc khoảng cách địa lý. Nhưng rồi sang đến năm thứ 2 ở bên Pháp có một chuyện xảy ra là ông anh tớ ko biết có phải là do vô tình hay cố ý hay ko mà có con với một bà cũng học bên Pháp với ông, mặc dù ông này ko hề yêu bà đấy một tí nào (Quên nói là ông anh tớ cực đẹp trai, nhà giàu với dẻo miệng nên gái chết như rạ). Thế là sau đấy bà NY ở VN của ông biết tin cực kỳ đau khổ, nghe đâu là buồn suốt mấy tháng liền rồi sau đó đi yêu một người khác mà cố quên đi tình cũ, NY của bà cũng thuộc dạng tương lai sáng lạn vì là du học sinh ở Úc về, tớ cũng gặp ông này 1 lần. Ông anh tớ với bà có con với ổng sống với nhau được mấy tháng vì đứa con nhưng rồi do cả 2 không chịu được tính nhau nên đường ai nấy đi, về VN đưa con cho bà nội nuôi. Sau đó ông anh tớ gặp lại bà NY cũ, bà ý hận ông đến nỗi thề không bao giờ nói chuyện nữa nhưng sau 1 thời gian ko hiểu có phải do sức mạnh TY hay không mà bà vẫn quay về với ông anh tớ và bỏ NY hiện thời của bà mà ko lo ngại về đứa con riêng của ông anh tớ. Đến năm vừa rồi ông anh tớ mới học xong bên Pháp và về VN, tính ra là 6 năm bên Pháp nhưng TY của ông với NY của ông vẫn nguyên vẹn, và chuẩn bị cưới nhau. Ông anh tớ sinh năm 84, năm nay 25 tuổi tính ra mối tình của ông cũng đã kéo dài 10 năm, trong đó có 6 năm xa nhau.
Câi chuyện trên là có thật, tớ chỉ kể ra để chủ topic tham khảo thôi.
 
bao nhiêu người có đc thứ gọi đc là tình yêu đó ?

kiên nhẫn và quyết tâm ai có đủ

đây ko phải nick chính của tớ, mà thôi sẵn tiện nói luôn,

xa mặt thì cách lòng (100%), khi bạn ở 1 nơi nào đó mà bên cạnh bạn ko có ai thì cuộc sống nó cũng ko phải là dễ dàng cho lắm. vì vậy cảm xúc của con người luôn tiếc nuối nhg gì đã qua, họ cố gắng níu kéo tình cảm càng lâu càng tốt.

đến 1 lúc nào đó, họ cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi thì nhìn quanh mình chỉ thấy 1 sự cô độc đến đáng sợ. lúc đó mà có ai ở bên cạnh họ thì dù cho lý trí nó bị tình cảm lấn át, sự cô đơn cần ai đó bên mình chiến thắng, họ giữ người đó bên cạnh cho dù trái tim có tự hỏi là mình có thực sự cần người đó ko. con người ko phải sỏi đá, có trái tim để yêu, bé đã nói với mình thế.

bé làm mình đau đầu hơn cả mọi thứ gộp lại, phải phân biệt và chống chọi lại với cái cảm giác cô độc. cuối cùng thì ...

mong chủ topic hiểu ( hiểu đc cũng hay ). nếu cái gọi là tình yêu có thực thì cứ nghe theo trái tim mà làm (sis khuyên thế). Nếu nghĩ cho tương lai của gf mình mà để cô ấy đi thì cũng tốt thôi, còn ích kỷ níu kéo lại cho bản thân thì trách ai ?.

sẵn đây nói luôn, xxx hay ko xxx thì chuyện cá nhân, ko bàn tới, bạn chủ topic nên làm sao mà sau này nhìn lại ko thấy hổ thẹn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ngừơi ta.

Jin
 
để tớ nói thẳng với các bạn trẻ con trong này ko có kinh nghiệm và tin tưởng vào tình yêu cách xa nhé.............hầu như là ko có chuyện sẽ giữ gìn dc tình yêu, đặc biệt là khi ny đi sang các nước Âu hay Mỹ............chỉ còn có 1 cách duy nhất để mơ là chia tay ngay từ bây giờ cho nó đỡ lằng nhằng sau 5,6 năm gặp lại thì tính sau.

Đừng nói tớ bốc phét, tớ đang học và sống ở mỹ, cuộc sống xã hội ở đây ko đơn giản như các bạn trẻ nghĩ đâu........
 
CLEAN! and Clear!
~~~~~~~~~~~~~~~
 
Còn cơ hội mà bạn^^!!Sao đã vội nản thế...
Đi 5,6 năm thì đúng là over rồi nhưng kok loại trừ TH bạn gái của bạn kok trụ nổi ở đất ngoại mà về với bạn đó.
Mình biết nhiều TH đi du học nhưng đc mấy tháng lại khăn gói trở về đó.Nếu bạn đó iu bạn thật thì bạn yên tâm, kok đi nổi đâu~~!!!
Còn một khi mà bạn ấy đã đi rồi thì bạn phải quên bạn ấy đi.
Dù thế nào thì cũng cố lên nhé.
Cố lên..ở đời chả có chuyện gì là kok thể :hug:Biết đâu...
 
Thời gian đầu sang bên đấy.Mình không muốn cô ấy cảm thấy cô độc..

Có lẽ chỉ cần nửa năm sau, khi đã thích nghi được với môi trường sống mới, bạn bè, trường lớp. Cô ấy không còn cần đến những bức ảnh hay những cái mail của mình nữa.
Chắc sẽ buồn lắm.Nhưng vậy là bước đầu cô ấy cũng đạp lên được nấc thang đầu tiên cho ước mơ của bản thân.

Đọc những dòng này tôi cảm động rơi nước mắt.
Nếu cô ấy để mất bạn, tôi tin là cô ấy sẽ dành một nữa phần đời còn lại để tiếc.
 
Uhmmm. Cảm ơn tất cả các bạn. Tuy mỗi người một quan điểm, mỗi người đã kể một câu chuyện cho mình nhưng có vẻ như nhìn chung là ít ai tin vào happy ending rồi.
Thôi thì h phần việc của tớ là sẽ phải tìm mọi cách.dần chấp nhận mọi sự.
Còn việc chia tay để 5,6 năm sau gặp lại như theo cafepho thì chắc là mình ko làm được Dù sao.Thời gian đầu sang bên đấy.Mình không muốn cô ấy cảm thấy cô độc..

Có lẽ chỉ cần nửa năm sau, khi đã thích nghi được với môi trường sống mới, bạn bè, trường lớp. Cô ấy không còn cần đến những bức ảnh hay những cái mail của mình nữa.
Chắc sẽ buồn lắm.Nhưng vậy là bước đầu cô ấy cũng đạp lên được nấc thang đầu tiên cho ước mơ của bản thân.

Cảm ơn các bạn.Cảm ơn gamevn

P/S: ANH YÊU EM :X forever in me.

summer, fall hay spring break ny bạn có về VN chơi ko, nếu như có thì vẫn đủ sức hâm nóng tình yêu :'>:'>:'>
 
Bạn có tình yêu là đã good lắm rồi.
Còn tôi 23 rồi chưa có mảnh tình vắt vai, sắp tới còn phải lấy vợ theo ý của cha mẹ đây =((
 
Bạn có tình yêu là đã good lắm rồi.
Còn tôi 23 rồi chưa có mảnh tình vắt vai, sắp tới còn phải lấy vợ theo ý của cha mẹ đây =((

thời đại j rồi mà còn lấy vợ theo kiểu cha me đặt đâu con ngồi đấy thế
 
mọ con ché
 
Chỉnh sửa cuối:
-70% là mất. Để giữ đc thì phải gọi đt nói chuyện + wan tâm hỏi han thường xuyên.
-Wa bên Mỹ nói thì ngon vậy chứ nhìu cái khổ cực tủi nhục lắm. Con bé đấy thế nào cũng chịu ko nổi nên rất cần ng` wan tâm chia sẻ, cần 1 ng` nói chuyện.
-Tui có thằng bạn có con bồ đi Mỹ từ năm lớp 7, tối thứ 7 nào nó cũng gọi đt về nói chuyện hỏi thăm cả 2~3h liền. Hiện bây giờ vẫn còn, sắp tới nó học xong còn đòi về cưới thằng này nữa.
-Ở bên Mỹ ko fai cái j cũng tốt, cái j cũng hay. Vn bên này gian manh chết mịa, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều. Có thể bé đó vẫn nhớ tới ông, đối với chị e phụ nữ thì khi iu thật mà mãnh liệt ko j ngăn cản + thay thế đc :D

P/S: Cách gọi đt từ VN đi Mỹ, pác down Skype về, đăng ký 1 acc. Rồi mua cái Unlimited US & Canada 2.95$/month cho cái acc đó, nếu ko có bank account thì kêu con bé kia mua dùm cho 1 năm lun, có 30$ à :D Mua rồi thì pác cứ log cái acc skype đó vô rồi gọi đt cho bé đó miễn phí ko mất j cả ^^ rẻ hơn mua card ở ngoài nhìu.
 
tùy thuộc tính tình + nhan sắc bạn gái của bạn nữa :) .
 
Bạn có thể học thật nhiều ,làm việc thật nhiều để quên đi 5,6 năm trời . Con người ta làm

việc thật nhiều sẽ quên đi thời gian mà. Học thật giỏi rồi kiếm được nhiều tiền rồi sẽ có

mối quan hệ nhiều. Biết đâu được sẽ có nhiều cô gái đến với bạn hơn (nếu có thể thì

quên cho đỡ bùn ;;) ). Như vậy nếu có hoặc không chia tay với người đóa thì bạn cũng

còn có cơ hội :D

(Chỉ là một suy nghĩ của người ngoài cuộc để bạn tham khảo thôi :hug: Chúc bạn may mắn)
 
tui thấy đa số trường hợp xa nhau như thế này thì con gái bỏ con tra chứ ít khi thấy ngược lại :-?
 
Back
Top