người yêu khen thằng khác đẹp trai, xử lý thế nào ???

Địa_Tạng_Vương

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
3/7/10
Bài viết
150
Reaction score
0
chuyện này ko phải của mình đâu nha, mình hỏi thử để tham khảo thôi.

hôm qua con em ruột của vợ mình nó cãi nhau với người yêu một trận to tát đến nát nhà vì nguyên nhân là 2 đứa đó đi chơi với nhau và con này gặp đám bạn của thằng kia mà thấy mấy thằng đó bảnh bao đẹp trai quá nên khen nức nở nên làm thằng người yêu nó ghen tức rồi 2 đứa đó cãi cọ, thằng kia kêu con này có dấu hiệu ko chung thủy nên 2 đứa cãi cọ một trận rồi con này bỏ đi mất tiêu đâu rồi chưa thấy về nhà, vì khi về nhà con vợ tui mắng con đó cái tội có người yêu rồi còn đi khen thằng khác thế là nó bỏ đi luôn, chắc trốn về nhà mẹ ở quê rồi phải.

con vợ hỏi tui là việc nó mắng em gái như vậy đúng hay sai tui bí quá chẳng biết dzả nhời thế nào.

ko biết theo các cụ trong đây thì việc con gái có người yêu mà đi khen thằng khác thì đúng hay sai và xử lý thế nào nhỉ ????
 
vừa đúng vừa sai ! nhưng nên kêu vợ bạn nên góp ý nhỏ nhẹ là có khen thì nên để trong lòng thôi ! cũng như đàn ông chúng ta thích nhìn phụ nữ nhưng có dám khen họ trước mặt bạn gái mình đâu !

nếu là mình thì khen thằng khác đẹp trai trước mặt đươg nhiên là ko vui rồi :) !
 
thế chú kia xấu trai nên tự ti à :))
 
nó nói ra tức là nó chỉ cảm nhận như 1 người bình thường về vẻ đẹp của người khác thôi. Chứ cái kiểu nhìn thấy trai đẹp là mê mà không dám nói ra vì sợ thì nguy cơ ăn nem cao lắm :>
 
Mình thì quan niệm thoải mái hơn thằng kia rồi , nó yêu ai thì yêu , nhưng vẫn phải yêu mình nhất >)
 
Chẳng ai muốn nhường ai, chả ai muốn nói nhẹ góp ý. Cũng mai là chưa lấy về ko thì ăn bạt tay rồi :-s.
 
Nó khen thằng khác đẹp trai chứ nó có so sánh ỉ ôi với thằng người yêu ko.
Nếu so sánh thì ăn chủi là đúng rồi,còn nó nhận xét bình thường thì đâu vấn đề gì đâu.
Nhưng dù sao thì nó cũng ko khéo léo lắm,phải hạn chế tránh động chạm đến tự ái của ny,càng cố gắng tránh thì càng đỡ phải cãi nhau vì những việc linh tinh ^^!
 
ai bảo xấu trai làm chi :P

đẹp trai hơn thằng kia là dc :'>

---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:47 ----------

ai bảo xấu trai làm chi :P

đẹp trai hơn thằng kia là dc :'>
 
chậc chậc, đẹp trai thì đỡ bik mí :(
 
Thì mình cũng khen thằng đó đẹp trai, hấp dẫn, gợi cảm... coi ai sợ hơn :>
 
người yêu khen thằng khác đẹp trai, xử lý thế nào ???
thì kệ bà nó, chuyện nhỏ ko phải lăn tăn
bọn con gái nó khen thế thôi chứ chẳng có gì đâu.
như kiểu là kem ăn ngon thế, phân sao thối thế .
túm lại là kệ
 
do cậu kia làm nóng thôi,chuyện chả có gì , mà ng` yêu cậu đấy nói thẳng ra thì thật chả có gì ,chứ mà giấu giấu hẹn hò với thằng đẹp trai kìa thì chết nữa
kêu cậu kia tìm ng` yêu mà xin lỗi cho xong chuyện + 1 món quà tinh thần .
 
Con trai ăn nhau ở cái bản lĩnh.
Mặt mũi bóng bẩy hơn một tẹo có làm nên cơm cháo gì đâu mà phải sợ.
Anh ku kia nóng giận là trình còi rồi. Con bé này không biết ý người yêu lại càng vô duyên.
Tóm lại kệ xác 2 đứa, tình cảm trẻ con vài bữa lại lành, mà nếu có chia tay thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới.
 
1. Ngoài đường thiếu gì thằng đẹp trai, giàu có hoặc nói chuyện hay hơn mình, đấy là điều phải chấp nhận. Chỉ có nó bảo mình *** yêu nó bằng thằng khác thì ...
2. Con gái khen thằng khác thì rơi vào 3 trường hợp:
--Chỉ có mục đích trêu người yêu một tí, thực ra kô quan tâm gì đến thằng kia cả, thậm chí nhìn xong cũng chả nhớ mặt.
--Hơi vô tâm, thấy thế nào thì nói thế đấy, thỉnh thoảng gây tổn thương cho người yêu mà kô biết, nhiều khi có thể trở nên nghiêm trọng.
--Không coi người yêu ra gì, chuyện này cũng bình thường vì cặp với thằng này vì nhiều mục đích kô phải là yêu nhau, cần thì kiếm thằng khác.
Cũng nên xem xét người con gái đó thuộc loại nào để xử lí cho phù hợp.
 
bạn làm thế là đúng, lòng tự trọng con trai cao lắm ;)) như mình thì mình cũng tức lắm
 
mấy con bồ của tui bạn mình cũng khen mình đẹp trai X_X
 
mình thì lúc nào cũng được bồ bạn khen đẹp trai X_X.
 
sặc.

các cụ bắt đầu mò vào đây với tinh thần tự sướng cấp độ nặng hả ??????

mình thì mình thấy con gái khen thằng khác đẹp trai với mức độ bình thường như khen kem ngon hay phân thối thì ko nói làm gì nhưng khen với thái độ hám trai thì nó thế nào nhỉ ??

hồi xưa khi chưa lấy vợ mình có con người yêu mối tình đầu, con đó thì cũng gặp thằng nào cũng thích, cười cười nói nói với thằng khác miết, rồi khen anh này anh kia (khen nhiều thứ ko phải chỉ đẹp trai) kết quả sau 2 năm xác định rõ ràng là con này có dấu hiệu dối trá ko chung thủy và cạch nó ra, 3 tháng sau nó có bầu với 1 thằng khác =)) thật là khó đỡ.

cho nên tui nghĩ phải xem coi con kia khen với thái độ và biểu hiện thế nào mới biết được là khen vì hám hay khen bình thường xả giao, còn đằng này ko ai nhìn thấy chỉ nghe thuật lại nên chịu luôn.

may là hồi xưa chưa lấy phải con mối tình đầu chứ ko thì giờ mọc vài cái sừng ngon lành rồi, con đẹp ngoại tình là bình thường đằng này con xấu cũng hám trai mới sợ, hồi xưa cứ nghĩ con nào xấu gái tí hoặc bình thường thôi thì nó khỏi lăng nhăng nhưng giờ mà nghĩ lại thấy quan niệm này ko đúng cho lắm
 
bác ơi, thì giống như con trai thôi....có cần xấu hay đẹp đâu, vẫn ngoại tình hết :'>
 
Chết thật, mình toàn được vợ mấy thằng bạn khen đẹp trai :'>




Chém tí :'>
 
Back
Top