Em và cô ấy yêu nhau được một thời gian tuy không nhiều nhưng lại có rất nhiều biến cố. Nhưng đều vượt qua được để có thể được ở bên nhau đc yêu nhau.
Chỉ mới chiều hôm qua bọn em vẫn vui vẻ nói chuyện vẫn hạnh phúc như chưa có gì xảy ra. Vậy mà đến tối cô ấy nói muốn dừng lại cho cô ấy thời gian để quên em đi để cô ấy có đủ quyết tâm để thực hiện giấc mơ là đi du học.
Dù trước kia cô ấy đã từng nói gia đình muốn cô ấy đi nhưng cô ấy sẽ ko đi nữa sẽ ở nhà với em. Em cũng đã từng có cơ hội đi Nhật nhưng cũng vì cô ấy mà từ bỏ để ở nhà tiếp tục học thêm 1 bằng đại học.
Cô ấy nói 3 đến 6 tháng nữa cô ấy đi rồi trong thời gian đó muốn em đừng liên lạc nữa để cô ấy có thời gian quên em đi, sợ rằng nếu cứ yêu em cô ấy sẽ ko thể đi được.
Giờ em chẳng biết phải làm sao nữa, em vẫn còn yêu rất nhiều tuy biết rằng muốn níu kéo là ko thể nhưng còn thời gian vài tháng cô ấy còn ở đây em chỉ muốn sống sao cho trọn nghĩa trọn tình nhưng dù em có cố gắng nói gì đi nữa thì nhận lại cũng chỉ là lời xin lỗi xin em quên cô ấy đi.
Bây h em bế tắc thật sự rồi.
Chỉ mới chiều hôm qua bọn em vẫn vui vẻ nói chuyện vẫn hạnh phúc như chưa có gì xảy ra. Vậy mà đến tối cô ấy nói muốn dừng lại cho cô ấy thời gian để quên em đi để cô ấy có đủ quyết tâm để thực hiện giấc mơ là đi du học.
Dù trước kia cô ấy đã từng nói gia đình muốn cô ấy đi nhưng cô ấy sẽ ko đi nữa sẽ ở nhà với em. Em cũng đã từng có cơ hội đi Nhật nhưng cũng vì cô ấy mà từ bỏ để ở nhà tiếp tục học thêm 1 bằng đại học.
Cô ấy nói 3 đến 6 tháng nữa cô ấy đi rồi trong thời gian đó muốn em đừng liên lạc nữa để cô ấy có thời gian quên em đi, sợ rằng nếu cứ yêu em cô ấy sẽ ko thể đi được.
Giờ em chẳng biết phải làm sao nữa, em vẫn còn yêu rất nhiều tuy biết rằng muốn níu kéo là ko thể nhưng còn thời gian vài tháng cô ấy còn ở đây em chỉ muốn sống sao cho trọn nghĩa trọn tình nhưng dù em có cố gắng nói gì đi nữa thì nhận lại cũng chỉ là lời xin lỗi xin em quên cô ấy đi.
Bây h em bế tắc thật sự rồi.
. Em được bao lâu rồi ? Bạn thân của anh cũng 8 năm và cũng y hệt cảnh của chú, yêu từ lúc con kia học lớp 9 cho đến lúc tốt nghiệp ĐH, nó ra nước ngoài có 1 năm rưỡi thôi, dùng dằng ko dứt khoát được đùng cái nó up ảnh ôm thằng khác lên



