- 3/11/10
- 3,413
- 4,747
Vậy e phải thay đổi như nào ạ
Đáp án:
Hôm nay a mới vào lại cái topic này, ko ngờ chuyện vẫn còn chưa xong. Nói thật chú trẻ con VL.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vậy e phải thay đổi như nào ạ
Hôm nay a mới vào lại cái topic này, ko ngờ chuyện vẫn còn chưa xong. Nói thật chú trẻ con VL.
) để kèm theo 1 câu: đàn ông có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm, trừ sự phản bội. Và sau đó thì ko nhắc lại mấy chuyện vừa qua hay bắt thề thốt yêu mình anh hay yêu mình em gì cả. Đàn bà mà tử tế nó sẽ tự phải hiểu, thế nên mình cũng chả cần nói nhiều đâu. Tình yêu nó ngắn lắm, nếu có đến đc với nhau thì tình yêu sẽ bị chia ra cho trách nhiệm, cho lòng thương, cho a cho b cho c vv.vv việc gì phải phí thời gian dằn vặt nhau nhỉ? Còn trong giai đoạn yêu nhau đẹp đẽ thì nên cố tạo ra 60 giây hạnh phúc thay vì 1 phút buồn lòng. Nên suy nghĩ về vấn đề xây dựng tình cảm phát triển hơn, gắn kết hơn chứ ko phải suy nghĩ về ai phản bội, ai lừa dối, em làm gì, tại sao em nch với thằng anh xã hội thằng em hàng xóm thằng x y z mệt mỏi lắm.
Chú tiếc 1 ty nhưng thiệt chú chỉ là 1 trong vài op của em nó thôi. Sao chú ko tiếc 1 tc chân thật ( có phần ngu si ) đã trao đi mà em cho lên chảo, tiếc thời gian vàng bạc chú có thể dành ra để làm tỉ việc khác có ích hơn là xoắn não vì 1 đứa con gái ( mà nó cũng chả ra gì ). Chú tưởng chú trao đi thật nhiều là em sẽ cảm động và yêu chú sao, sai rồi chú à - quan trọng là em nó Trân trọng tc của chú hay chỉ xem như 1 món đồ chơi giải trí rẻ tiền. Mà cũng k trách đc em nó, vì chính chú làm cho ty của chú trở nên tầm thường quá do chú feed quá nhiều

Hôm nay a mới vào lại cái topic này, ko ngờ chuyện vẫn còn chưa xong. Nói thật chú trẻ con VL.

Vấn đề tình cảm thì cậu tự biết rồi, còn vấn đề này cậu không cần quan tâm, gia đình cô ta không quản nổi cô ta thì cậu là gì mà có thể quản nổi cô ta, cậu lo thân của cậu trước đi. Cậu nên nhớ 1 câu là "tự làm tự chịu" nên cô ta có làm gì thì cũng là cô ta chịu trách nhiệm cho hành động của cô ta, cậu không cần quan tâm.Giờ em chỉ sợ nó hư hỏng, mà em chắc chắn là như thế, với bản tính của nó, mà vào tán tỉnh nó thì cũng vô số thằng chỉ bông đùa thôi em biết. Muốn tốt cho nó mà nó ko cho cơ hội thì thôi em cũng làm hết sức rồi, chắc chẳng còn gì phải hối hận nữa.