ok, mọi người em hiểu rồi ạ, thật sự thì hqua em phát hiện ra cái khoảng thời gian mà em và nó chia tay 2 tháng nó có yêu 1 cái thằng mà em nói lúc đầu tiên ấy ạ cái thằng đó giờ ung thư cũng sắp chết rồi ạ, nhưng mà sau khi em với nó nối lại thì cũng phải 2 tuần sau hoặc có khi hơn nó mới chia tay vs thằng kia.
Hôm trước em đọc 1 đoạn nó chát vs bạn nói là thằng đó vs nó yêu nhau 2 năm trước rồi nhưng thằng đó nhát lắm chỉ dám nắm tay rồi thì thằng kia chuyển trường và yêu con khác nên chia tay, cái đm hóa ra là nó yêu thằng khác rồi chia tay thì đúng hơn.
Giờ tình cảm trong em với nó cũng gần cạn rồi, cũng tiếc quảng thời gian đẹp tưởng như đã là của nhau nhưng bản chất nó không thay đổi, không biết trân trọng thì sớm muộn gì nó cũng lại bỏ em theo thằng khác thôi.
Giờ em chỉ sợ nó hư hỏng, mà em chắc chắn là như thế, với bản tính của nó, mà vào tán tỉnh nó thì cũng vô số thằng chỉ bông đùa thôi em biết. Muốn tốt cho nó mà nó ko cho cơ hội thì thôi em cũng làm hết sức rồi, chắc chẳng còn gì phải hối hận nữa.