Nguyễn Nhật Ánh Fanclub ^__^

Thảm thì nói kết cục thì cũng không thảm hơn đâu nhưng đọc sẽ có cảm giác nặng nề hơn. Bỡi lẽ CCGDN buồn nhưng có thể xem như chuyện đã rồi, còn MB thì chưa kết thúc.
Dù gì thì MB vẫn là 1 bộ đương-nhiên-phải-đọc nếu đã đọc NNA, còn nếu thích happy ending thì bạn có thể xem qua "Trại họa vàng" :)

trại hoa vàng theo mình cũng chưa hẳn là một "happy ending",bởi lẽ vẫn có 1 cô bé nào đấy chạy vụt vào nhà, phải chăng cô bé ấy thích ngừoi nhân vật chính ư ??:)
 
Hồi đó nhớ có đọc 1 truyện nv chính vì nhà nghèo, khác giai cấp, rồi sau 1 bên là CM, 1 bên là ngụy, ko yêu đc nv nữ, truyện đó làm mình buồn mấy ngày :( lâu rồi ko nhớ tên là gì nữa

Chỉ là 1 bên ngụy 1 bên cách mạng.
Truyện Còn chút gì để nhớ.
Nhân vật chính lúc đầu nhà khá giả lắm, nhưng sau giải phóng mới nghèo. Còn tình cảm con bé kia phai nhạt từ lúc thằng này về quê (lúc đó nó chưa ngheò, chuẩn bị nghèo thôi).
 
Bác nào có thể gựi ý em vài cuốn truyện buồncủa NNA ko.Ngoại trừ MB,CGDTHQ,Đi qua hoa cúc.
 
Những cô em gái, Hoa hồng xứ khác :D
Hoặc ko thì Kính vạn hoa, Xin lỗi mày tai to :))
 
"Xin lỗi mày tai to" thì có gì là buồn :-o
 
À h mới để ý, căn bản bác ý viết chữ 'buồn' với 'của' sát nhau ko có dấu cách, thông cảm mắt em cận 5 diop :">
 
Chỉ là 1 bên ngụy 1 bên cách mạng.
Truyện Còn chút gì để nhớ.
Nhân vật chính lúc đầu nhà khá giả lắm, nhưng sau giải phóng mới nghèo. Còn tình cảm con bé kia phai nhạt từ lúc thằng này về quê (lúc đó nó chưa ngheò, chuẩn bị nghèo thôi).
Không phải bắt đầu phải nhạt vì về quê hay giàu nghèo mà là khi đó vừa giải phóng, ông bố không muốn dây dưa với gia đình chế độ cũ nên cấm không cho quan hệ. Tình cảm của Quỳnh chỉ đổi được 1 đêm cầu xin sau đó nản mà bỏ luôn, theo như lời của Trâm như thế là "không xứng đáng với Chương". Tình cảm của Trâm dành cho Chương vẫn là nghi vấn, nhưng nếu là yêu thầm thì càng tội cho Chương vì anh chọn mối tình đẹp nhất nhưng lại thành ra dễ phai nhạt nhất trong 3 người con gái...
 
Nguyễn Nhật Ánh còn nghệ thuật đặt tên truyện nữa :D
 
Truyện Phòng Trọ 3 Người rất hay, đã ai đọc chưa ^_^
 
Phòng trọ 3 người nhiều 7 phần vui 3 phần buồn nhưng mà cũng có thể coi là happy ending đấy :-*
 
chuyện mắt biếc công nhận buồn không biết làng đo đo có thật không nhỉ
 
Làng Đo Đo đó là Quê Nguyễn Nhật Ánh đó bạn ;))
 
Nguyễn Nhật Ánh có bộ truyện cho teen, sách hình chữ nhật, giấy màu ... đọc hay phết.. quên mất tên bộ truyện
 
Không phải bắt đầu phải nhạt vì về quê hay giàu nghèo mà là khi đó vừa giải phóng, ông bố không muốn dây dưa với gia đình chế độ cũ nên cấm không cho quan hệ. Tình cảm của Quỳnh chỉ đổi được 1 đêm cầu xin sau đó nản mà bỏ luôn, theo như lời của Trâm như thế là "không xứng đáng với Chương". Tình cảm của Trâm dành cho Chương vẫn là nghi vấn, nhưng nếu là yêu thầm thì càng tội cho Chương vì anh chọn mối tình đẹp nhất nhưng lại thành ra dễ phai nhạt nhất trong 3 người con gái...

Đến giờ mỗi lần đọc lại CCGĐN vẫn thấy buồn, đọc thấy thương cho số phận của Trâm nhất, hơn cả Chương.
 
Mình nhớ là " Mắt biếc" có lên phim rồi, chiếu cũng lâu lắm rồi .
 
Mắt biếc nói về cái gì ấy nhở,truyện đầu tin đọc là bồ câu ko đưa thư,iu lun truyện NNA từ lúc đó :x, Còn chút gì để nhớ thì bùn lắm íh :(
 
...truyện NNA đọc lâu quá nhớ cũng ko nhiều lắm...chỉ nhớ man mán mấy truyện mà kết thúc buồn là MB, CCGDN , HD và DQHC...truyện dễ thương nhất là BBLT :D...
 
...truyện NNA đọc lâu quá nhớ cũng ko nhiều lắm...chỉ nhớ man mán mấy truyện mà kết thúc buồn là MB, CCGDN , HD và DQHC...truyện dễ thương nhất là BBLT :D...

trại hoa vàng dễ xương nhứt :x...DQHC là truyện gì :-/
 
Back
Top