truyện NNA hay thế mà dựng thành phim chán wa,phim nào cũng dở,ko lột tả được hết cái hồn của truyện,có mỗi kính vạn hoa coi duoc nhat,chết cười :)
Có thể bạn chưa coi phim "Áo trắng sân trường" được chuyển thể từ truyện "Nữ sinh" của Nguyễn Nhật Ánh. Phim này làm cũng khá lâu rồi ( Lê Công Tuấn Anh đóng vai thầy giáo Gia ), coi rất hay. Mình cũng đã tìm trên mạng phim này để xem lại nhưng vẫn ko thấy. Vừa rồi HTVC có chiếu lại nên chắc phải tới cửa hàng của Đài truyền hình TP.HCM mới có bán DVD của phim. Còn về bô phim " Nữ sinh" ( ca sĩ Quang Vinh đóng vai thầy giáo Gia) theo mình thì quá dở vì ko lột tả được hết cái hồn của truyện giống như bạn đã nói.
sao bi giờ NNA ko vít truyện nữa nhỉ,đọc truyen NNA vít cách đây gần 10 năm mà thấy xì tin kinh khủng lun
Mắt biếc là truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà mình thích nhất. Có 1 lần mình xem được 1 bài phỏng vấn Nguyễn Nhật Ánh thì thấy chú nói là chú sẽ không viết những truyện kiểu như Mắt biếc nữa vì nó không phù hợp với lứa tuổi học sinh hồn nhiên và yêu đời. Mình nghĩ chú nói cũng đúng. Nhưng mình vẫn mong chờ chú sẽ viết tiếp những truyện về tuổi học trò vui vui như " Hoa hồng xứ khác", " Bàn có năm chỗ ngồi", " Trại hoa vàng". Đọc 2 tác phẩm gần đây của Nguyễn Nhật Ánh: "Tôi là Beto" và "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ", mình cảm thấy có lẽ hoàn cảnh xã hội đang làm triệt tiêu đi những cảm xúc viết truyện cho tuổi học trò của chú. Ngày xưa con người sống với nhau bằng tình người đẹp đẽ, truyện Nguyễn Nhật Ánh phản ánh được điều đó. Còn bây giờ, nếu vẫn viết truyện theo motip cũ cách đây 10 năm thì học trò bây giờ làm sao hiểu được khi mà những câu truyện ấy xa rời hiện thực. Truyện viết cho tuổi học trò hồn của Nguyễn Nhật Ánh chẳng lẽ lại đưa vào những vấn đề trong học đường hiện nay: chạy show học thêm, chạy trường, xin điểm.... Chính vì lí do đó mà mình nghĩ 2 truyện " Tôi là Beto", " Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ" ra đời là hợp lí.
Xin kết lại cho bài viết này như sau: truyện Nguyễn Nhật Ánh lúc nào cũng hay, cũng đẹp nhưng cái hay, cái đẹp ấy không thể tồn tại trong 1 xã hội mà người ta đang giẫm đạp lên nhau để tồn tại.
Trên đây là những ý kiến của mình về truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh. Với mình, chú luôn luộn là 1 thần tượng.