Nguoiphanxet
T.E.T.Я.I.S
- 27/10/14
- 528
- 28
Video phần 1 ở đây: http://forum.gamevn.com/threads/nha-so-1-thao-luan-cac-tran-dau-co-video-tuan-1-tran.1170662/
****Trân trọng chào anh em duelist, không cần giới thiệu chắc mọi người đã biết đến Số 1, người mới nhưng kinh nghiệm không mới chút nào với danh hiệu Á quân LMHT. Số 1 lập room cho mọi người vào nghía chút cho vui. Vì thiết nghĩ danh hiệu cũng có rồi, tài năng không phải bàn, chỉ muốn cống hiến và đóng dấu vào rom như một ngôi sao cuối cùng của thời đại Joey.
Như mọi người biết, đã là duelist là phải có cá tính. Số 1 luôn muốn nhấn mạnh chữ cá tính. Đó là phong cách chơi, hay lá bài ĐINH làm duelist khác không lẫn vào dc. Từ thời khai sinh Yugioh đến giờ, người ta nhớ đến Kaiba với 3 card rồng xanh mắt đỏ mạnh mẽ, Yugi với lá Magican hay Kuribo yếu nhưng có tài, Joey với Jizo mạnh mẽ lẫn ảo diệu. Và Số 1 cũng thế, với người bạn Masked Sorcerer sẽ làm mưa làm gió ở rom này, với những trận đấu sảng khoái và những combo tinh tế. Hi vọng sẽ là phút giải trí cho mọi người sau ngày lao động vất vả.
Sau trận đấu đấu ngang tài ngang sức Tứ Trụ, Số 1 cuối cùng đã vượt qua những bài test khó khăn nhất. Số 1 cuối cũng đã đạt được tầm đỉnh cao cùng với deck Tiểu phù thủy. Biến hóa vô cùng, trong âm có dương trong dương có âm, vừa công vừa thủ chính là nhưng gì mà deck Tiểu phù thủy mang đến cho Số 1. Số 1 đang cùng deck này trải qua bao nhiêu trận chinh chiến, khó khăn tầm nào cũng đã nếm, có những trận lép vế hoàn toàn nhưng vẫn xoay chuyển để vượt qua.
Sau Tứ Trụ, Số 1 dần không có đối thủ xứng tầm duel sảng khoái, dần đâm ra chán nản và định rút lui cho mem mới đi lên...
Lại nói về duelist Hehe, lúc Số 1 mới tập chơi thì Hehe đã nổi danh trong room, trong lần đầu thi đấu ở LMHT thì Số 1 bị Hehe cho đọ ván ở vòng ngoài. Nhưng càng chơi càng hay càng tiến bộ, Số 1 giành ngôi Á quân ở LMHT, còn Hehe bị đo ván bị loại khỏi giải. Hehe cho rằng Số 1 chơi gian lận nên đã thách thức Số 1 duel lại, ai ngờ bị combo virut hành hạ không rút nổi card mà chơi đành chấp nhận thua cuộc.
Trong thời gian Số 1 đi tìm thử thách thì Hehe cũng nén đau điên cuồng âm thầm luyện tập. Các mem mới Hehe chiến thắng như chẻ tre, mem cũ thì bị Hehe học lóm bí kíp cho mình. Và đúng như người ta nói, chăm chỉ cộng với mang mối thù và lòng ganh tị chính là động lực để một người có tài ở mức khá như Hehe trở thành một Duelist nổi tai tiếng trên giang hồ.
Vẫn một ngày xấu trời, Hehe xuất hiện, Số 1 xuất hiện. 2 người không đội trời chung gặp nhau. Hehe lên tiếng trước:
- Bao nhiêu năm gặp lại, ngươi vẫn tỉnh và đẹp trai như xưa. Ta đã hỏng bao con chuột để luyện chiêu mới để phục thù, ngươi hãy rút chuột ra đi...
Số 1 lòng thấy rờn rợn, từ từ cắm chuột vào máy, chỉnh lại bàn phím, nhìn lại deck Tiểu phù thủy, ngẩng đầu lên hất hàm:
- Let's Duel !
Trận đấu này, Hehe đã chơi biến hóa hơn trước, mặc dù bị áp đảo nhưng không lép về, dần lấy lại thế trận và suýt nữa chiến thắng nếu Số 1 ko có lá bài quý giá Cylinder bốc được.
_______________
Đón xem trận 7: Tam tranh phục Cylone
Sau trận tái ngộ Hehe, Số 1 nhận ra rằng mặc dù mình đang vẫn còn đối thủ và còn phải luyện nhiều hơn nếu không sẽ bị lấy mất ngôi vị Số 1. Và vẫn phải quẩy cho rom vui hơn mặc cho các duelist chê cười cống hiến ấy.
Đối thủ lần tới không phải ai xa lạ: kẻ ngang tàng Cylone.





Update trận 7: 24/2/2015: 3 lần chiến đấu thu phục Cylone
Sau trận đấu với Hehe, Số 1 lại lao vào luyện tập quyết không để Hehe vượt qua mình. Sóng gió nay chưa qua thì cơn bão khác lại ập đến. Trên đầu room lại xuất hiện thiếu niên tài không đợi tuổi tên là Cylone, Cylone ngày càng tác oai tác quái, càng chơi càng hay. Khắp room không mấy ai địch được, Cylone càng ngày càng đắc thắng, coi trời bằng vung, coi room bằng chậu, coi tứ trụ không ra gì. Nhiều duelist bất bình nhờ Số 1 ra tay đả bại Cylone. Số 1 cũng đang muốn tìm người duel một trận sảng khoái nên tìm đến Cylone giao đấu. Cylone gặp, không thèm ngoảnh mặt hỏi:
- Ngươi là Số 1, kẻ đã từng thắng Tứ trụ đó sao. Đến đúng lúc lắm, ta sẽ thắng nốt ngươi và lấy danh hiệu Số 1. Hahaha.
Số 1 thở dài:
- Thắng là gì mà thua là sao... thắng thắng thua thua luân hồi biết bao giờ giải hết. Số 1 đã qua thời ham thắng, ham danh, mà tới đây muốn thử sức với Cylone để lấy một trận thật sảng khoái mà thôi.
Cylone cười lớn:-Hahaha, Số 1 nói hay lắm, không phải chỉ có thắng và hạ nhục đối thủ mới là sảng khoái đó sao.
- Cylone lại sai rồi, sảng khoái là khi gặp được đối thủ ngang tài, có lối chơi đẹp, có phong cách chơi riêng trong đầy rẫy những duelist trong room này, nếu Cylone thắng mà không có dấu ấn gì cũng thật tầm thường.
Cylone cười gằn:- Nói hay lắm, Cylone này có nghe về deck Tiểu phù thủy của Số 1, lá card Tiểu phù thủy yếu đuối vậy mà cũng đòi xưng bá, xưng dấu ấn ư. Chắc chỉ hù dọa được duelist mới thôi, thắng được Cylone đây rồi hãy nói chuyện.
Số 1 thở dài:
- Tiểu phù thủy của Số 1 cũng chưa ngán ai bao giờ, thôi được vậy hãy thử sức:
Trận đấu đã diễn ra như sau:
Số 1 nói lớn:- Thế đấy. đó là cá tính của deck, ngươi đã tin chưa?
Cylone nhe răng cười: - Ta nghĩ đó là may mắn, thử lại lần nữa xem....
Trận 2 tiếp tục.....
Số 1 nói lớn: - ngươi thấy chưa đến trận hòa ngươi cũng không giữ nổi, quay đầu là bờ đi.
Cylone cười ngượng: - Nào hay thử lại lần nữa....
Trận 3 diễn ra sau chục giây im lặng của 2 bên:
- Duel với Cylone thật là sảng khoái, đó chính là sự biến hóa của deck Tiểu phù thủy của ta, còn ngươi ngươi có gì?
Cylone lặng một lúc lâu rồi nói: - Ta chưa rõ nhưng quả là duel với Số 1 thật sảng khoái, dù thắng dù thua, một deck thật hiếm thấy, tại hạ bội phục, Cylone này tin rồi, Cylone cũng sẽ đi tìm cá tính như vậy...
2 bên còn nói chuyện một lúc lâu và còn giao hữu đến khi gà gáy mới nghỉ. Dù thắng dù thua cũng thấy thật sảng khoái. Haha
( p/s: tất cả chỉ là câu chuyện vui đầu năm mới: chúc mọi người năm mới vạn sự như ý an khang thịnh vượng)
__________________________
Đón xem trận 8: Cuộc chiến cuối cùng
****Trân trọng chào anh em duelist, không cần giới thiệu chắc mọi người đã biết đến Số 1, người mới nhưng kinh nghiệm không mới chút nào với danh hiệu Á quân LMHT. Số 1 lập room cho mọi người vào nghía chút cho vui. Vì thiết nghĩ danh hiệu cũng có rồi, tài năng không phải bàn, chỉ muốn cống hiến và đóng dấu vào rom như một ngôi sao cuối cùng của thời đại Joey.
Như mọi người biết, đã là duelist là phải có cá tính. Số 1 luôn muốn nhấn mạnh chữ cá tính. Đó là phong cách chơi, hay lá bài ĐINH làm duelist khác không lẫn vào dc. Từ thời khai sinh Yugioh đến giờ, người ta nhớ đến Kaiba với 3 card rồng xanh mắt đỏ mạnh mẽ, Yugi với lá Magican hay Kuribo yếu nhưng có tài, Joey với Jizo mạnh mẽ lẫn ảo diệu. Và Số 1 cũng thế, với người bạn Masked Sorcerer sẽ làm mưa làm gió ở rom này, với những trận đấu sảng khoái và những combo tinh tế. Hi vọng sẽ là phút giải trí cho mọi người sau ngày lao động vất vả.
©VIDEO XOAY QUANH SỐ 1 VÀ DECK TIỂU PHÙ THUY ®
Update ngày 7/2/2015 Trận 6: Số 1- Hehe tái ngộ.Sau trận đấu đấu ngang tài ngang sức Tứ Trụ, Số 1 cuối cùng đã vượt qua những bài test khó khăn nhất. Số 1 cuối cũng đã đạt được tầm đỉnh cao cùng với deck Tiểu phù thủy. Biến hóa vô cùng, trong âm có dương trong dương có âm, vừa công vừa thủ chính là nhưng gì mà deck Tiểu phù thủy mang đến cho Số 1. Số 1 đang cùng deck này trải qua bao nhiêu trận chinh chiến, khó khăn tầm nào cũng đã nếm, có những trận lép vế hoàn toàn nhưng vẫn xoay chuyển để vượt qua.
Sau Tứ Trụ, Số 1 dần không có đối thủ xứng tầm duel sảng khoái, dần đâm ra chán nản và định rút lui cho mem mới đi lên...
Lại nói về duelist Hehe, lúc Số 1 mới tập chơi thì Hehe đã nổi danh trong room, trong lần đầu thi đấu ở LMHT thì Số 1 bị Hehe cho đọ ván ở vòng ngoài. Nhưng càng chơi càng hay càng tiến bộ, Số 1 giành ngôi Á quân ở LMHT, còn Hehe bị đo ván bị loại khỏi giải. Hehe cho rằng Số 1 chơi gian lận nên đã thách thức Số 1 duel lại, ai ngờ bị combo virut hành hạ không rút nổi card mà chơi đành chấp nhận thua cuộc.
Trong thời gian Số 1 đi tìm thử thách thì Hehe cũng nén đau điên cuồng âm thầm luyện tập. Các mem mới Hehe chiến thắng như chẻ tre, mem cũ thì bị Hehe học lóm bí kíp cho mình. Và đúng như người ta nói, chăm chỉ cộng với mang mối thù và lòng ganh tị chính là động lực để một người có tài ở mức khá như Hehe trở thành một Duelist nổi tai tiếng trên giang hồ.
Vẫn một ngày xấu trời, Hehe xuất hiện, Số 1 xuất hiện. 2 người không đội trời chung gặp nhau. Hehe lên tiếng trước:
- Bao nhiêu năm gặp lại, ngươi vẫn tỉnh và đẹp trai như xưa. Ta đã hỏng bao con chuột để luyện chiêu mới để phục thù, ngươi hãy rút chuột ra đi...
Số 1 lòng thấy rờn rợn, từ từ cắm chuột vào máy, chỉnh lại bàn phím, nhìn lại deck Tiểu phù thủy, ngẩng đầu lên hất hàm:
- Let's Duel !
Trận đấu này, Hehe đã chơi biến hóa hơn trước, mặc dù bị áp đảo nhưng không lép về, dần lấy lại thế trận và suýt nữa chiến thắng nếu Số 1 ko có lá bài quý giá Cylinder bốc được.
_______________
Đón xem trận 7: Tam tranh phục Cylone
Sau trận tái ngộ Hehe, Số 1 nhận ra rằng mặc dù mình đang vẫn còn đối thủ và còn phải luyện nhiều hơn nếu không sẽ bị lấy mất ngôi vị Số 1. Và vẫn phải quẩy cho rom vui hơn mặc cho các duelist chê cười cống hiến ấy.
Đối thủ lần tới không phải ai xa lạ: kẻ ngang tàng Cylone.





Sau trận đấu với Hehe, Số 1 lại lao vào luyện tập quyết không để Hehe vượt qua mình. Sóng gió nay chưa qua thì cơn bão khác lại ập đến. Trên đầu room lại xuất hiện thiếu niên tài không đợi tuổi tên là Cylone, Cylone ngày càng tác oai tác quái, càng chơi càng hay. Khắp room không mấy ai địch được, Cylone càng ngày càng đắc thắng, coi trời bằng vung, coi room bằng chậu, coi tứ trụ không ra gì. Nhiều duelist bất bình nhờ Số 1 ra tay đả bại Cylone. Số 1 cũng đang muốn tìm người duel một trận sảng khoái nên tìm đến Cylone giao đấu. Cylone gặp, không thèm ngoảnh mặt hỏi:
- Ngươi là Số 1, kẻ đã từng thắng Tứ trụ đó sao. Đến đúng lúc lắm, ta sẽ thắng nốt ngươi và lấy danh hiệu Số 1. Hahaha.
Số 1 thở dài:
- Thắng là gì mà thua là sao... thắng thắng thua thua luân hồi biết bao giờ giải hết. Số 1 đã qua thời ham thắng, ham danh, mà tới đây muốn thử sức với Cylone để lấy một trận thật sảng khoái mà thôi.
Cylone cười lớn:-Hahaha, Số 1 nói hay lắm, không phải chỉ có thắng và hạ nhục đối thủ mới là sảng khoái đó sao.
- Cylone lại sai rồi, sảng khoái là khi gặp được đối thủ ngang tài, có lối chơi đẹp, có phong cách chơi riêng trong đầy rẫy những duelist trong room này, nếu Cylone thắng mà không có dấu ấn gì cũng thật tầm thường.
Cylone cười gằn:- Nói hay lắm, Cylone này có nghe về deck Tiểu phù thủy của Số 1, lá card Tiểu phù thủy yếu đuối vậy mà cũng đòi xưng bá, xưng dấu ấn ư. Chắc chỉ hù dọa được duelist mới thôi, thắng được Cylone đây rồi hãy nói chuyện.
Số 1 thở dài:
- Tiểu phù thủy của Số 1 cũng chưa ngán ai bao giờ, thôi được vậy hãy thử sức:
Trận đấu đã diễn ra như sau:
Số 1 nói lớn:- Thế đấy. đó là cá tính của deck, ngươi đã tin chưa?
Cylone nhe răng cười: - Ta nghĩ đó là may mắn, thử lại lần nữa xem....
Trận 2 tiếp tục.....
Số 1 nói lớn: - ngươi thấy chưa đến trận hòa ngươi cũng không giữ nổi, quay đầu là bờ đi.
Cylone cười ngượng: - Nào hay thử lại lần nữa....
Trận 3 diễn ra sau chục giây im lặng của 2 bên:
- Duel với Cylone thật là sảng khoái, đó chính là sự biến hóa của deck Tiểu phù thủy của ta, còn ngươi ngươi có gì?
Cylone lặng một lúc lâu rồi nói: - Ta chưa rõ nhưng quả là duel với Số 1 thật sảng khoái, dù thắng dù thua, một deck thật hiếm thấy, tại hạ bội phục, Cylone này tin rồi, Cylone cũng sẽ đi tìm cá tính như vậy...
2 bên còn nói chuyện một lúc lâu và còn giao hữu đến khi gà gáy mới nghỉ. Dù thắng dù thua cũng thấy thật sảng khoái. Haha
( p/s: tất cả chỉ là câu chuyện vui đầu năm mới: chúc mọi người năm mới vạn sự như ý an khang thịnh vượng)
__________________________
Đón xem trận 8: Cuộc chiến cuối cùng
Chỉnh sửa cuối:


)))))))) Mà Hehe đoán bài kém quá, giác quan thứ 9 cũng ko có
))))))))))))