Update 5/3/2015 trận 8: Cuộc chiến cuối cùng.
Trong khi Số 1 bận giao chiến ngoài nam vào bắc, mải mê tìm sự sảng khoái thì khi đó, Hehe cũng đi khắp nơi tìm đối thủ. Hehe vẫn mang trong lòng quyết tâm mạnh hơn Số 1, hehe nhận Tứ Trụ làm sự phụ luyện tập cho hắn. Vào đến một ngày, sau khi đủ lông đủ cánh, Hehe hạ sát Tứ Trụ, Hehe lại đến Số 1 thách đấu để báo thù:
Số 1 thở dài:
- Oan oan tương báo bao giờ mới hết, nếu Hehe đã mạnh ngang Tứ Trụ sao còn phải tỉ thí làm gì, nếu Hehe muốn thử sức thì Số 1 xin chiều.
Trận đấu diễn ra:
- Đấy ngươi hài lòng chưa, thôi về đi Hehe!
Hehe hét lên:- Không, khi ta còn ở đây thì ta sẽ báo thù đến suốt đời.
Số 1 tức giận hét lớn: - Vậy được hãy làm trận tỉ thí cuối cùng, nếu ta thua ta sẽ biến mất khỏi room, còn ngươi thua ngươi hãy biến khỏi room đi. Let's DUEL.
Và như thế, Hehe hét lớn rồi từ từ biến mất hẳn, Số 1 chợt thấy hối hận vì chỉ 1 phút tức giận mà đã làm room mất đi một tài năng. Hehe từ đó cũng ko thấy xuất hiện nữa, có lẽ vì lời thề mà nghỉ, cũng có lẽ đã đổi tên để khỏi mang tiếng trong room. Thiên hạ thái bình.
Từ ngày đó Số 1 cũng mất đi đối thủ truyền kiếp, câu chuyện thiếu nhân vật phản diện thì coi như kết thúc.
Ở thời thái bình thì nhân vật chính như Số 1 cũng chỉ là thằng bán bánh giò mà thôi.
Vì vậy câu chuyện kết thúc.
Các bạn thân mến, trọn bộ 8 tập về deck Tiểu phù thuỷ đến đây là hết. Số 1 cũng hoàn thành nhiệm vụ như đã hứa khi giành Á quân Joey vừa rồi. Và Số 1 cũng xin rút lui khỏi room nhường vị trí cho các duelist mới xuất hiện và chắc chắn sẽ có người tài hơn Số 1.
Số 1 từ lúc vào room cũng dc gần nửa năm, từ chân ướt chân ráo tìm tòi Joey đến lúc giành Á quân bằng deck Reverse độc đáo của mình-chỉ chịu thua trước Tứ Trụ. Sau đó là chinh chiến cùng deck Tiểu phù thuỷ trong rom, thắng có, thua có, sảng khoái có. Số 1 cũng gặp nhiều deck hay như Bariel, Dragon, Illusion, tiếc là đó chỉ là thiểu số. Nhiều người háo thắng sử dụng deck mang tính destroy hoặc dùng tráp spell trừ điểm trực tiếp để thắng Số 1 rồi ảo tưởng rằng Số 1 chỉ là tên yếu hay khoác lác, nghĩ mình mạnh hơn Số 1. Số 1 chỉ thấy đáng thương cho họ, cổ nhân có câu: Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng chỉ có kẻ thắng mới là kẻ mạnh. Mọi người đừng cố thắng Số 1 mà hãy giành lấy một danh hiệu gì đó ở giải đấu tầm cỡ Joey như giải quý chẳng hạn, đó là lúc bạn đánh bại hết mọi người . Rồi mọi người sẽ công nhận bạn.
Và đừng chơi destroy hay trừ điểm trực tiếp mà hay dùng cá tính của mình để người ta nhớ đến bạn. Hãy nghiên cứu và luôn nghĩ làm sao để deck mình hay hơn chứ đẹp hơn chứ đừng nghĩ làm sao để chiến thắng bằng mọi giá.
Chào thân ái và cuối cùng: Hẹn gặp lại một ngày không xa.