Nhạc Vàng - Nhạc Sến ai vào đây !!!

^ Tôi thấy đến bây giờ PBN vẫn còn hay và hoành tráng hợn Duyên Dáng VN rất rất nhiều. Người ta vẫn ngóng chờ để tới kì PBN ra chương trình mới. Duyên Dáng VN có ra cái quái gì đâu tại sao vẫn tồn tại, còn PBN lại phải kết thúc? Tôi mong rằng PBN vẫn còn mãi đến đời con đời cháu tui để nó biết thế nào là 1 chương trình hay. Ko có PBN thì nhạc vàng, nhạc sến còn lấy đâu chổ đứng live trên sân khấu?
 
PBN mấy đĩa gần đây thấy có vẻ độ hay và phong phú giảm đi nhiều thay vào đó thì có phần hơi nhảm nhảm, bây giờ muốn nghe nhạc vàng chất thì nghe bên Asia chuẩn hơn, có mấy bài tình ca tiền chiến hay chuẩn. nhưng với mình thì cứ bên nào ra cũng mua đĩa về coi luôn :)). Còn về việc PBN đóng cửa thì đã đính chính rồi, ko có đóng gì hết :D
 
Nói về nhạc vàng thì thích Chế linh ,trường vũ,tuấn vũ & giao linh ,nhưng có lẽ thích nhất là tuấn vũ với "những đồi hoa sim" và "đường tình đôi ngã" song ca cùng giao linh .
 
^ Tuấn Vũ là cánh chim phượng hoàng của nhạc vàng mà. Tôi thích nhất là Tuấn Vũ, Duy Khánh và Mạnh Quỳnh. Nhưng có lẽ xếp Mạnh Quỳnh ở thể loại nhạc quê hương thì hợp lý hơn.
 
^ :|
Nghe nhạc vàng mà ko nghe Tuấn Vũ và Duy khánh thì thật là khó đỡ .
 
Cũng ko đến nỗi. Có lẽ bạn ấy thích Chế Linh chẳng hạn. Nhưng riêng tôi thì chỉ kết Chế Linh bài Hận Đồ Bàn và Túy ca thôi.Còn những bài khác thì tôi cảm nhận Tuấn Vũ & Duy Khánh nghe vẫn hay hơn.
 
Đào mộ cái, mọi người cho mình hỏi trong PBN hay Asia gì đó, có bài 1 nam + 1 nữ hát, trên sân khấu có 1 chiếc môt, nghe khá hay, mà ko nhớ là bài nào, giờ mún tìm lại thì ko nhớ rõ nữa. Thanks nhiều
 
^ :|
Nghe nhạc vàng mà ko nghe Tuấn Vũ và Duy khánh thì thật là khó đỡ .

Tuấn vũ nghe cũng được. Còn Duy Khánh thì mình chỉ thấy có cái bài : "Đập vỡ cây đàn" là hay thôi.
Chà chà! Mình tưởng ằng không còn ai thích nhạc Sến nữa chứ. Chào các bạn! Mình cũng thích nhạc Sến nè. Ở đây có ai là Fan Trường Vũ hem ?? Dạo này sao không thấy ông Vũ này ra CD nữa nhỉ. Toàn thấy CD tổng hợp búa xua ca sĩ mới nổi (toàn lũ hát dở ẹc vậy mà làm cho rầm rộ dô) :(.
 
Tớ thích nhạc vàng , tầm thập niên 80 -90 ấy nghe phe nòi .
 
Mình thíc Trường Vũ. còn trẻ hơn hát thì thíc giọng Cẩm ly , đan trường :d
 
Tuấn Vũ chuẩn bị làm liveshow ở HN ,đồng chí nào ở HN thì thích nhỉ :( .Có cả Giao Linh và Hương Lan làm 2 cs khách mời nữa ,tiếc là ko ở HN để dc xem :( .
 
Thấy từ đầu giờ chưa ai nhắc đến Vân Khánh hết. Nhiều lúc thấy tiếc cho VK, người tài năng có thừa nhưng danh tiếng không xứng tầm :(. Có lẽ do VK chỉ thành công với ca khúc Huế mà nhạc Huế không phổ biến lắm thì phải.
Tuy là giọng Huế nhưng hát ca khúc nam bộ cũng đỉnh lắm :>:
Khánh Hội Và Em
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Khanh-Hoi-Va-Em-Van-Khanh.IWZ98999.html

[video]BggKRNDhlZ8[/video]
[video]hXRdjnPlADs[/video]
[video]XsqJY-ESkG4[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^ Đang bàn về nam ca sĩ ,chứ chưa nói đến nữ .Nhưng do ở đây đa số là con trai nên thích các nam ca sĩ thể hiện dòng nhạc này :) .
 
Cũng ko phải ko thích nữ ca sĩ. Nhưng mà đa phần những bản nhạc sến kinh điển thì chỉ đi liền với các nam ca sĩ thôi.

@AngelOfLove: Bạn có thể nhớ kĩ và diễn tả rõ lại được ko? Ví dụ như bài hát đó có mấy câu nào bạn có thể nhớ thì mới giúp bạn được.
 
Có ai biết bài Hoa biển k0 nhỉ?

Hoa Biển

Sáng tác: Anh Thy
Ca sĩ: :: ::


Ngày xưa em anh hay hờn giỗi
Giận anh khi anh chưa kịp tới
Cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi
Em cúi mặt làm ngơ
Không nghe kể chuyện
Bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời

Tại em khi xưa yêu hoa màu trắng
Tại em suy tư bên bờ vắng
Nên đêm vượt trùng
Anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em
Cho anh thì thầm
Em ơi tình mình trắng như hoa đại dương

Trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng
thấy lung linh rừng hoa
Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm
ngất ngây lòng thêm

Vượt bao Hải lý chưa nghe vừa ý
lắc lư con tàu đi
Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng
dáng hoa kia mịt mùng

Biển khơi không mang hoa màu trắng
Tàu anh xa xôi chưa tìm bến
Nên em còn hờn, nên em còn buồn
Sao chưa thấy anh sang
Em ơi giận hờn
Xin như hoa sóng tan trong đại dương.
Bài này ai hát có hồn nhất nhỉ? :D
 
Uh.Nghe lâu lằm rồi nghe lại vẫn hay :)
 
^ Cơn mê đó là cơn mê nội chiến giữa 2 miền. Cơn mê đó là cơn mê khi là người cùng dòng máu VN phải cầm súng xả vào nhau. Chỉ có mê (mơ) thì anh em 1 nhà mới có những hành động như vậy.

@ Bài Hoa biển thì theo tui chính tác giả Trần Thiện Thanh (Nhật Trường) hát có hồn nhất.

[video]qxpKUZ2aZ2Q[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top