- 27/3/11
- 844
- 768
Trước tiên, ai nói mình gió thì mình chỉ biết chịu đựng thôi. Ai tin hay không cũng được, cái mình cần nhất bây giờ chỉ là câu trả lời thỏa đáng cho những khúc mắc mà mình đang có.
Thứ nhất là mình du học ở US. Những lúc rảnh thì cũng tập tành đú nhiếp ảnh cho đỡ buồn, mình có quen 1 em mẫu, người việt nhưng đẻ ở đây nên tính tình khá thoáng, dễ chịu. Trong 1 lần đi chụp, mình nhớ mãi lúc đó là vào khoảng 7h sáng, vì là mới ngủ dậy nên hứng với con gái thì cái này ai cũng biết ạ
. Mà nhỏ này thì theo mình thì :
Mặt cũng xinh, mỗi tội hơi góc cạnh, cao, nhìn già giặn rất nhiều so với lứa tuổi nó. Nó sn 96. Và đặc biệt nó có đôi mắt rất buồn.
Chả hiểu nhưng khi bảo em nó làm mẫu biểu cảm để chụp thì em nó toàn đưa cái mặt buồn như đưa đám ra. Lúc đó mình mới có đụng chạm vào mặt em nó, để chỉnh theo ý mình, cũng lại dùng tay để vén tóc em nó sang 1 bên, bỗng cả 2 nhìn nhau chả nói gì, mình thậm chí còn nghe tiếng em nó thở nhè nhẹ ngay bên cạnh tai mình. Bất giác, mình ...hôn em nó, em cũng không kháng cự gì, cứ thế, bọn mình hôn nhau mà cứ như là 1 cặp đang yêu nhau nhiều lắm rồi vậy....
Sau buổi chụp hình, cả 2 chả nói với nhau câu nào, em rủ nó đi ăn trưa, nó cũng gật đầu và hình như còn rất...ngại!
Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì là ....quá nghiêm trọng nếu mình không nghỉ xuẩn, vượt rào với em nó ngay tại nhà của ẻm. Mình đến nhà em nó chơi với lý do là " cùng nhau edit hình ". Bố mẹ em nó ko nghi ngờ gì, chỉ ở dưới lầu. Còn mình và em nó ở trên lầu [....] . Đoạn này thì mình ko muốn đề cập nhiều...
Vâng, qh với gái dưới vị thành niên, thằng nào chả quẫn lên. Đã vậy lúc đó lại ko có biện pháp an toàn gì cả. Mình chỉ sợ em nó có thai thì coi như đời mình xong :(. Lúc ấy mình nửa muốn bảo em nó mua thuốc, nửa muốn nói kiểu ko cho em nó kể với người khác. Suốt vài ngày sau đó, em nó chả liên lạc gì với mình, mình thì lo sốt vó cả lên...
Cứ ngờ ngợ là em nó đã nói với gia đình và đang bị tra khảo ở nhà, rồi thì nhà em nó báo cảnh sát, cả bộ phận nhân quyền trẻ em, cả luật sư v.v. chuẩn bị đưa em ra tòa. Đệt, mình thề lúc đó, đầu óc mình chỉ toàn nghi ra đủ bao nhiêu thứ tiêu cực mà thôi.
Đang loay hoay không biết phải làm như nào thì em nó bảo hẹn mình ra và hỏi mình là có suy nghĩ gì sau khi 2 đứa qh không. Mình bảo mình nghĩ về em nó nhiều lắm, về gia đình, về luật sư .v. tùm lum các kiểu. Em nó cười nhẹ rồi nói em nó vẫn chưa báo cho ai cả, tại cái này bí mật của 2 đứa. Mình thì lúc nghe em nó nói như thế thì thấy...thương thương nó thế nào ấy. Kiểu như em nó vừa trút mọi gánh nặng mà mình mấy ngày nay đang mang. Rồi mình đánh liều hỏi là có thấy "dấu hiệu" gì bất ổn ko. Em nó nói không..
Cái bắt đầu từ đấy, mình với em nó chính thức hẹn hò nhau rồi thành người yêu của nhau. Mãi sau này em nó mới nói là lúc đó chưa tới tháng....
Làm mình lo muốn điếng người.. Bây gờ gần 2 tháng rồi, mà mình cũng chẳng hiểu, chả lẽ tình yêu nó nhanh và... vội vã đến như thế sao. Mình không nghi ngờ gi về tình cảm của em nó cho mình, mình cũng chắc chắn là mình rất yêu em nó. Nhưng rất sợ vì là nếu tình yêu dễ đến thì cũng sẽ dễ tan vỡ... CÓ PHẢI VẬY KHÔNG Ạ?
Thứ nhất là mình du học ở US. Những lúc rảnh thì cũng tập tành đú nhiếp ảnh cho đỡ buồn, mình có quen 1 em mẫu, người việt nhưng đẻ ở đây nên tính tình khá thoáng, dễ chịu. Trong 1 lần đi chụp, mình nhớ mãi lúc đó là vào khoảng 7h sáng, vì là mới ngủ dậy nên hứng với con gái thì cái này ai cũng biết ạ
. Mà nhỏ này thì theo mình thì :Mặt cũng xinh, mỗi tội hơi góc cạnh, cao, nhìn già giặn rất nhiều so với lứa tuổi nó. Nó sn 96. Và đặc biệt nó có đôi mắt rất buồn.
Chả hiểu nhưng khi bảo em nó làm mẫu biểu cảm để chụp thì em nó toàn đưa cái mặt buồn như đưa đám ra. Lúc đó mình mới có đụng chạm vào mặt em nó, để chỉnh theo ý mình, cũng lại dùng tay để vén tóc em nó sang 1 bên, bỗng cả 2 nhìn nhau chả nói gì, mình thậm chí còn nghe tiếng em nó thở nhè nhẹ ngay bên cạnh tai mình. Bất giác, mình ...hôn em nó, em cũng không kháng cự gì, cứ thế, bọn mình hôn nhau mà cứ như là 1 cặp đang yêu nhau nhiều lắm rồi vậy....
Sau buổi chụp hình, cả 2 chả nói với nhau câu nào, em rủ nó đi ăn trưa, nó cũng gật đầu và hình như còn rất...ngại!
Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì là ....quá nghiêm trọng nếu mình không nghỉ xuẩn, vượt rào với em nó ngay tại nhà của ẻm. Mình đến nhà em nó chơi với lý do là " cùng nhau edit hình ". Bố mẹ em nó ko nghi ngờ gì, chỉ ở dưới lầu. Còn mình và em nó ở trên lầu [....] . Đoạn này thì mình ko muốn đề cập nhiều...
Vâng, qh với gái dưới vị thành niên, thằng nào chả quẫn lên. Đã vậy lúc đó lại ko có biện pháp an toàn gì cả. Mình chỉ sợ em nó có thai thì coi như đời mình xong :(. Lúc ấy mình nửa muốn bảo em nó mua thuốc, nửa muốn nói kiểu ko cho em nó kể với người khác. Suốt vài ngày sau đó, em nó chả liên lạc gì với mình, mình thì lo sốt vó cả lên...
Cứ ngờ ngợ là em nó đã nói với gia đình và đang bị tra khảo ở nhà, rồi thì nhà em nó báo cảnh sát, cả bộ phận nhân quyền trẻ em, cả luật sư v.v. chuẩn bị đưa em ra tòa. Đệt, mình thề lúc đó, đầu óc mình chỉ toàn nghi ra đủ bao nhiêu thứ tiêu cực mà thôi.
Đang loay hoay không biết phải làm như nào thì em nó bảo hẹn mình ra và hỏi mình là có suy nghĩ gì sau khi 2 đứa qh không. Mình bảo mình nghĩ về em nó nhiều lắm, về gia đình, về luật sư .v. tùm lum các kiểu. Em nó cười nhẹ rồi nói em nó vẫn chưa báo cho ai cả, tại cái này bí mật của 2 đứa. Mình thì lúc nghe em nó nói như thế thì thấy...thương thương nó thế nào ấy. Kiểu như em nó vừa trút mọi gánh nặng mà mình mấy ngày nay đang mang. Rồi mình đánh liều hỏi là có thấy "dấu hiệu" gì bất ổn ko. Em nó nói không..
Cái bắt đầu từ đấy, mình với em nó chính thức hẹn hò nhau rồi thành người yêu của nhau. Mãi sau này em nó mới nói là lúc đó chưa tới tháng....
Làm mình lo muốn điếng người.. Bây gờ gần 2 tháng rồi, mà mình cũng chẳng hiểu, chả lẽ tình yêu nó nhanh và... vội vã đến như thế sao. Mình không nghi ngờ gi về tình cảm của em nó cho mình, mình cũng chắc chắn là mình rất yêu em nó. Nhưng rất sợ vì là nếu tình yêu dễ đến thì cũng sẽ dễ tan vỡ... CÓ PHẢI VẬY KHÔNG Ạ?
,
Nhưng không bàn đến chuyện yêu thật hay không vì thấy vẫn mông lung lắm. Sao không tranh thủ cứ ở gần với nhau, giữ quan hệ như hiện giờ rồi qua thời gian hãy trả lời sau? Lăn tăn cái chưa đến chỉ tổ mệt người 


