Bài viết trước về Christie có hơi linh tinh và ău, lần này xin viết một bài khác coi như là cáo lỗi với chư vị tiền bối, với toàn dân trong thiên hạ fighting.
Nói đến vũ khí trong Tekken 5 chắc không ai không biết người tôi muốn nói đến chính là Yoshimitsu ( là người ngoài hành tinh phải không nhỉ). Tôi thấy chỗ này cũng có người nói thích chơi Yoshimitsu phải không. Đấy là nhân vật mà tôi đã từng chơi giỏi nhất đấy( bây giờ thì không nữa).
Nói đến đòn liên hoàn của Yoshimitsu thì phải nói đến những động tác chém kiếm đẹp mắt, vả lại nhân vật này còn có thể tự hồi máu cũng như tự làm mất máu chính mình (tự đâm chết mình, theo tôi giống tinh thần các võ sĩ đạo nhật bản thời xưa).
Tất cả những đòn sau đây mà tôi nói thì có thể tạo thành đòn tấn công phối hợp:
Indian Stance:ngồi xuống để hồi máu
Flea: Chống kiếm xuống đất
Meditation: Quay lưng phía sau đối thủ, hồi máu
Death Copter Trick: Bay bằng kiếm... trực thăng vòng ra phía sau đối thủ
Slap U silly: Xoay 360 độ liên tục đến khi... chóng mặt
Manji Srin Low Kicks: Đá xoay vòng dưới chân liên tục
Door Knocker: Xoay tay kiên tục ở phía bụng đối thủ
Ngoài ra Yoshimitsu còn có đòn đánh khiến đối thủ quay lưng ra phía sau hay làm đối thủ choáng để sau đó tiếp tục đánh.
Hôm nay ngày lành tháng tốt ngày dột tháng mưa ngày thừa tháng thiếu, xin trình bày một số lối đánh của Yoshimitsu mà tôi hay sử dụng.
Nếu đánh liên hoàn tôi hay bắt đầu bằng đòn xoay tay liên tục ( lùi vuông) nhưng không xoay sao cho chóng mặt mà sử dụng đòn XO đúng lúc để xoay người sang bên cạnh sau đó phối hợp với đòn vật là ổn. Nhưng đòn này khó dùng lắm, phải lựa đúng lúc đối phương tấn công mà xoay sang bên cạnh thì mới đánh được.Hay dùng Backfist to Stone Fist, tiến tam giác rồi miết lùi vuông để xoay thì tiếp theo sẽ sử dụng được nhiều đòn khác. Đòn 10 hit của Yoshimitsu dễ đỡ, dễ luyện nhưng đó có thể chuyển sang đòn thế khác ngay lập tức. Hay đấy chứ ?
Nói đến vũ khí trong Tekken 5 chắc không ai không biết người tôi muốn nói đến chính là Yoshimitsu ( là người ngoài hành tinh phải không nhỉ). Tôi thấy chỗ này cũng có người nói thích chơi Yoshimitsu phải không. Đấy là nhân vật mà tôi đã từng chơi giỏi nhất đấy( bây giờ thì không nữa).
Nói đến đòn liên hoàn của Yoshimitsu thì phải nói đến những động tác chém kiếm đẹp mắt, vả lại nhân vật này còn có thể tự hồi máu cũng như tự làm mất máu chính mình (tự đâm chết mình, theo tôi giống tinh thần các võ sĩ đạo nhật bản thời xưa).
Tất cả những đòn sau đây mà tôi nói thì có thể tạo thành đòn tấn công phối hợp:
Indian Stance:ngồi xuống để hồi máu
Flea: Chống kiếm xuống đất
Meditation: Quay lưng phía sau đối thủ, hồi máu
Death Copter Trick: Bay bằng kiếm... trực thăng vòng ra phía sau đối thủ
Slap U silly: Xoay 360 độ liên tục đến khi... chóng mặt
Manji Srin Low Kicks: Đá xoay vòng dưới chân liên tục
Door Knocker: Xoay tay kiên tục ở phía bụng đối thủ
Ngoài ra Yoshimitsu còn có đòn đánh khiến đối thủ quay lưng ra phía sau hay làm đối thủ choáng để sau đó tiếp tục đánh.
Hôm nay ngày lành tháng tốt ngày dột tháng mưa ngày thừa tháng thiếu, xin trình bày một số lối đánh của Yoshimitsu mà tôi hay sử dụng.
Nếu đánh liên hoàn tôi hay bắt đầu bằng đòn xoay tay liên tục ( lùi vuông) nhưng không xoay sao cho chóng mặt mà sử dụng đòn XO đúng lúc để xoay người sang bên cạnh sau đó phối hợp với đòn vật là ổn. Nhưng đòn này khó dùng lắm, phải lựa đúng lúc đối phương tấn công mà xoay sang bên cạnh thì mới đánh được.Hay dùng Backfist to Stone Fist, tiến tam giác rồi miết lùi vuông để xoay thì tiếp theo sẽ sử dụng được nhiều đòn khác. Đòn 10 hit của Yoshimitsu dễ đỡ, dễ luyện nhưng đó có thể chuyển sang đòn thế khác ngay lập tức. Hay đấy chứ ?
