- Sephiroth có ko đẹp trai thì vẫn nhất thôi , ai biểu FF VI phát hành trước và hình ảnh quá tệ :'>
Nói năng vẫn không đổi , đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời .
So sánh một game ra trước và một game ra sau về mặt đồ họa , không biết tâm sinh lý và nhận thức của cậu Yuna ( hay cô Yuna ) có vấn đề gì không nhỉ ?
Để từ từ phân tích cho nghe :
- Rỗng tuếch cũng được , nhìn vào ai cũng thấy thế , xấu nói xấu thôi , ko lẽ nói đẹp . Nói thế mọi người nhìn vào bảo dở hơi sao

. Ở đây ông còn có lí lẽ mà nói , chứ nói với mấy dân ko chơi FF nó bảo ông bị điên đấy . Tôi chơi FF VII --> X , chỉ vào màn hình nói với tụi nó đủ thứ , thế mà ngoài cái hình ảnh đẹp ra nó chẳng có ấn tượng gì , bảo dở hơi , chơi ba cái trò đánh qua đánh lại mà ko biết chán . Chứ đừng nói FF VI .
- Nói vậy thôi , chứ tôi vẫn mê FF nhất

. Người ta nói gì kệ .
Vì họ không chơi FF , sao lại lôi một người không chơi FF so với một người đã biết về FF nhỉ ? Nếu chơi game chỉ nhìn đồ họa thì chắc những game kinh điển như Legend of Zelda , Super Mario 64 , Star Ocean 1 hay bản thân FFVII có ai chơi không nhỉ ?
Cậu nói cậu chơi FFVII rồi hả , đồ họa đẹp ghê nhỉ , đẹp tới mức so với FFX quả thiệt nhìn FFVII xấu đau xấu đớn , xấu không còn gì để nói . Đó , h tôi nói về FFVII vậy đó , cậu sẽ trả lời thế nào nếu so với câu cậu đã post :
ai biểu FF VI phát hành trước và hình ảnh quá tệ
Tôi cũng có thế nói : ai biểu FFVII phát hành trước và hình ảnh quá tệ :'> . Đáng đời .
Nói thiệt chứ FFVII mà không có FFVII AC thì chắc chẳng ai biết tới Sep đẹp trai , Cloud yếu đuối hay Tifa xinh gái .
Trước khi phát ngôn cái gì thì nên coi lời nói của mình có hợp tình hợp lý hay không chứ không phải mở miệng ra là phát ngôn những lời mình không có suy nghĩ và đầu óc .
Nói về FFVI , nếu cậu đã chơi qua , cậu hãy bình luận , còn không , tôi nghĩ cậu chẳng có tư cách gì để chê FFVI cả . Một người chơi game vì hình ảnh thì suốt đời chẳng hiểu được game hay mà bây giờ không thể bằng nó như thế nào .
Ghi ngắn gọn , dễ hiểu vậy cho cậu ( hay cô , hay bé ) Yuna hiểu nhé . Mất công ghi dài dòng , cậu không biết đọc nữa cũng tội .