Eto là dàng trung phong rình rập, kiểu Davil Villa với Rooney, chỉ việc chạy chỗ phá việt vị rồi nhận các đường chọc khe như đặt của Xavi với Iniesta, rồi bùm, ghi bàn trong tình trạng 1v1 hoặc cao lắm có thêm 2 thằng hậu vệ, dùng sức càn rướn tí là qua ngon lành.
Còn Ibra ít lợi thế hơn so với Eto bên Barca. Hàng tiền vệ của Inter ko đào đâu ra máy kiến thiết như bên Barca nên Ibra ghi bàn 80% là = sức riêng của mình, 1 mình dẫn dắt qua hết hàng hậu vệ đối phương rồi tung chưởng, hoặc sút sa (khá ảo ở khâu này

).
Về mặt chuyên môn, tài năng thì Ibra toàn diện hơn Eto, cái gì cũng hơn, từ thể lực đến kĩ thuật, khả năng xoay xở nơi chật hẹp, ngoại trừ tốc độ thì Ibra ko thể bứt tốc dài và lâu như Eto được, nhưng trong cự ly ngắn thì hắn có thể đẩy hậu vệ đối phương chúi nhào, khỏi đua cho mất công

.
Nhưng bù lại thì Eto đá máu lửa hơn rất nhiều, sẵn sàng chạy vài chục mét để tranh cướp bóng, ko biểu lộ nhưng những lúc Barca khó khăn thì Eto là người vực dậy tinh thần trên hàng công, chiến đấu hết mình vì đội bóng, có tư cách thủ lĩnh như Rooney. Còn Ibra, anh có được như thế ko? Tôi chưa thấy Ibra chạy theo giành lại bóng sau khi bị cướp bao giờ, mà thay vào đó là đứng vuốt tóc, cột giày

.
Còn 1 điểm nữa là nếu Barca mua Ibra về thì tác dụng của 2 cây làm bóng Iniesta và Xavi giảm mất 30%, vì Ibra rất hiếm khi chạy chỗ nên giờ họ chỉ còn biết bơm bóng cho 2 cánh là Messi và Henry.
Nói tóm lại, Barca đi buôn lỗ vốn trong vụ này, ngoại trừ nguyên nhân là Eto ko muốn ở lại thì thương vụ này khá mạo hiểm. Giá phải trả cho Ibra quá mắc, mà ko chắc hiệu quả trong việc cân = toàn đội. Chắc thấy Real mua sắm rầm rộ quá mất mặt với fan nên phải đánh liều. Theo quan điểm tôi thì 3ca nên tăng cường lực lượng = 1 trung phong cắm khác, Nistelrooy là 1 lựa chọn khá vào thời điểm này (mặc dù chấn thương nhưng chắc chắn giá rẻ + ko mao. hiem? lam').
Nói gì thì cũng chờ anh Pep sắp đội hình vào năm tới xem hiệu quả ra sao thôi.
(Bài viết chỉ mang tính tham khảo và ứng dụng với ngoài đời thật, not trong game

)