dung.lonely
Mario & Luigi
- 5/8/09
- 886
- 943
hồi bé mình nhát bỏ xừ, c2, lần đầu lai gái, lại đúng con mình thích @@, mồ hôi ướt đầm cái áo
, tưởng không còn lỗ nẻ nào mà chui @@. Bây giờ thì đã qua tay 4 em rồi, may quá lại bạo gái ra, cứ thấy con gái là lao vào tí tởn ^^ . khuyên thì cũng chẳng biết khuyên gì, bạn giao thiệp bên ngoài ít quá nên thế thôi, dắt xe ra ngoài lượn đường cho mát, xong rồi gọi mấy thằng bạn làm vài phát trà chanh vỉa hè, gọi vài đứa con gái đi, vài bữa là dạn dần thôi ^^
, tưởng không còn lỗ nẻ nào mà chui @@. Bây giờ thì đã qua tay 4 em rồi, may quá lại bạo gái ra, cứ thấy con gái là lao vào tí tởn ^^ . khuyên thì cũng chẳng biết khuyên gì, bạn giao thiệp bên ngoài ít quá nên thế thôi, dắt xe ra ngoài lượn đường cho mát, xong rồi gọi mấy thằng bạn làm vài phát trà chanh vỉa hè, gọi vài đứa con gái đi, vài bữa là dạn dần thôi ^^

nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi 

giống mình..................................................