• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhát gái làm sao chữa hả các bác :((

hồi bé mình nhát bỏ xừ, c2, lần đầu lai gái, lại đúng con mình thích @@, mồ hôi ướt đầm cái áo :5cool_beat_plaster:, tưởng không còn lỗ nẻ nào mà chui @@. Bây giờ thì đã qua tay 4 em rồi, may quá lại bạo gái ra, cứ thấy con gái là lao vào tí tởn ^^ . khuyên thì cũng chẳng biết khuyên gì, bạn giao thiệp bên ngoài ít quá nên thế thôi, dắt xe ra ngoài lượn đường cho mát, xong rồi gọi mấy thằng bạn làm vài phát trà chanh vỉa hè, gọi vài đứa con gái đi, vài bữa là dạn dần thôi ^^
 
NC chú nên mở tầm phủ sóng ra với mọi ng ... đừng cứ focus mãi vào gái. Lâu dần chú thấy cũng bớt sợ hơn.

H mình lại mún nhát ng khác giới mà chả đc + mà sao ghét ng cùg giới ghê ghớm =))
 
hồi đó mình cũng nhát gái lắm :3cool_adore: nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi :2cool_misdoubt:
Tại sao bạn ko thử trãi nghiệm với mát-sa, cafe :1cool_byebye:

Cách này có hiệu quả nè ...
 
còn hơn thương thay cho cái số mình dạn gái nhưng vẫn bị gái nó dắt mũi :5cool_beat_plaster:
 
còn hơn thương thay cho cái số mình dạn gái nhưng vẫn bị gái nó dắt mũi :5cool_beat_plaster:
thế gấu của chú đâu rồi?đừng nói là bị nó dắt mũi nhé!
bản lĩnh đàn ông là cái gì nhỉ?tiền chăng?nói đến câu bản lĩnh đàn ông,thì mình chưa biết thế nào là bản lĩnh cả!ai giải thích dùm mình câu này đi
 
thế gấu của chú đâu rồi?đừng nói là bị nó dắt mũi nhé!
bản lĩnh đàn ông là cái gì nhỉ?tiền chăng?nói đến câu bản lĩnh đàn ông,thì mình chưa biết thế nào là bản lĩnh cả!ai giải thích dùm mình câu này đi

Hehe ko, gấu vẫn còn nhưng hôm bữa em ấy bảo biết thừa a thích e từ hôm đầu gặp rôi, rồi e thử ra chỗ vắng để a ra xin số. Thấy bị bắt bài mất hết cả tự tin :3cool_nosebleed:
 
cứ tôn nó lên làm thánh làm thần thì chẳng như thế

coi nhứ nó chẳng là gì trong mắt mình khác thấy quá bình thường khi tiếp xúc và nói chuyện
 
Hehe ko, gấu vẫn còn nhưng hôm bữa em ấy bảo biết thừa a thích e từ hôm đầu gặp rôi, rồi e thử ra chỗ vắng để a ra xin số. Thấy bị bắt bài mất hết cả tự tin :3cool_nosebleed:
oài!chiêu này hay!giống tình trạng mình y chang^^ cuối tuần này ra thổ lộ luôn haha
lấy số dt của em nó
 
:)) giống mình..................................................
 
Lót dép chờ cao nhân :-<

FA làm sao chữa :-<
 
cái này phải luyện đó bạn à. đầu tiên nên tập nói chuyện với gấu qua các forum rồi chat qua yahoo, quen với cảm giác này rồi thì luyện tiếp qua nhắn tin, rồi gọi điện thoại. thấy tự tin lên rồi thì có thể đi chơi hội (cả nam lẫn nữ), đi các club giao tiếp, các club tiếng anh (mục đích không phải để học tiếng anh).
 
Back
Top