Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Ko hôm nào vui như hôm nay, cô ấy còn chủ động hẹn mình đi chơi nữa chứ \m/
 
Ko hôm nào vui như hôm nay, cô ấy còn chủ động hẹn mình đi chơi nữa chứ \m/

Chúc mừng sắp ra khỏi hội độc thân :">

------

Hôm nay khá vui, làm được nhiều điều mình muốn, cuộc sống productive trở lại.

Khá là yêu đời và yêu cây đàn piano! :-*
 
Tình yêu đẹp nhất sẽ mãi tiếp tục trong hồi ức của anh.

____Mỗi khi nghe câu này. Lòng mình nặng trĩu. Thế nào gọi là tình yêu chứ ? Mình ko biết. Cái thứ mình biết rõ là tim mình vẫn còn giữ bóng hình em, em vẫn sống , vẫn đẹp, vẫn vui cười cùng mình . Những lọn tóc cứ bay bay mỗi khi phóng xe , và mình lại nhớ mỗi lần như thế mình phải túm tóc em lại để ko cho gió làm rối.........
____Mỗi khi nghe câu này . Lòng mình nhói đau . Thế nào gọi là tan vỡ chứ ? Mình ko biết. Cái thứ mình biết rõ là tim mình ngàn lần vỡ nát rồi lại tự hàn gắng để tiếp tục giữ em trong đấy . Vỡ, rồi lành, vỡ , rồi lành ...... đến lần bn thì nó sẽ ko lành đc nữa đây ?
_________Mỗi khi bài nhạc ấy vang lên, và câu hát ấy lịm đi trong đoạn kết.... lòg mình như bình yên 1 tí trong mớ hỗn độn cảm xúc về em. CỨ nghĩ , dù gì thì gì. Em vẫn mãi sống, vẫn mãi yêu anh. Trong hối ức. Trong trái tim vỡ vụn này.....
 
Nếu đây là một giấc mơ, thì xin chúa cho nó kéo dài mãi :x

Giấc mơ này thật đẹp,thật ngọt ngào nhưng pha lẫn chút đắng cay, đắng cay thì sao nhỉ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người đó, nói chuyện với người đó thì mãn nguyện lắm rồi, 1 viên socola ngon lúc nào cũng là 1 viên socola đắng, nhưng trong cái đắng đó là sự ngọt ngào, thơm ngon, dù phải nếm bao nhiêu lần ta vẫn ko chán :)
 
cuối cùng cũng nói ra rồi nhưng lại bị xem như một đứa vô giáo dục , không thể biện minh cũng không thể giải thick , làm sao có thể nói ra được
chẳng phải như vậy là đang ép buộc mình phải lựa chọn sao ?
phải làm thế nào đây ?

thật sự là quá mệt mỏi rồi , đã nghĩ về chuyện này quá nhiều rồi nhưng vẫn không biết phải làm thế nào cho đúng
không lẽ nhất định phải có một người ra đi thì mọi thứ mới được giải quyết sao ?

Đã sống thế này quá lâu rồi không thể một lần sống ích kỉ được sao ? Thật sự không muốn lại trở về sống giả dối , mỗi lời nói ra chỉ để người khác bằng lòng , mệt mỏi lắm
Hay thôi , cứ chấp nhận vậy , cố gắng thêm một thời gian nữa rồi sẽ đi thật xa , sẽ tránh khỏi cái nơi đáng sợ này . . .
Rồi đêm nay sẽ lại là một đêm dài thôi , liệu rằng đến mai có thể đưa ra quyết định cuối cùng được không ?
 
vết thương vẫn chưa lành... và bây giờ lại thêm nữa... lo sợ, nhưng đó là sự thật ta phải chấp nhận
 
Tất cả đều ổn, hài lòng với cuộc sống hiện tại, sáng đi làm, chiều tối về, mở máy tính, chơi game, hạn chế giao tiếp. Chợt nhận ra có một điều không thể quên. Dù đã cố quên, nhưng thực tế vẫn không thể. Đó là... anh yêu em.

Anh chưa được gọi em là em, nhưng anh xin phép.

Anh yêu em, từ tám năm trước, khi anh vẫn là thằng nhóc cấp hai ham chơi, chưa thể hiểu được cái cảm xúc đó là gì. Và cứ thế anh yêu em cho đến bây giờ.

Anh, một thằng vô dụng, không học vấn, nghề nghiệp bất ổn định, tương lai xám xịt bao quanh bởi khói. Lặng thầm yêu em và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được em chú ý đến, vì em như một giấc mơ của rất nhiều người, những người tốt hơn, yêu em nhiều hơn, làm em hạnh phúc hơn.

Không thể giấu mãi được nữa, vì tám năm cũng khá dài, dài lắm chứ, như một con đường quốc lộ ngoằn ngoèo chạy dọc đất nước. Và cũng vì anh biết là mình yêu em, sẽ yêu em cho dù em có từ chối anh đi nữa. Kết quả ra sao, anh chẳng còn quan tâm. Quyết định rồi, sẽ nói tất cả với em hôm nay.

Cứ như giấc mơ của anh, em bước đến, nhẹ nhàng... Em nói em cũng yêu anh. Và cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi, không còn chơi game hàng giờ liền, không còn sa đọa rượu chè... Vì bây giờ, anh nhận ra, những thứ đó sẽ chẳng giúp anh đến được với thế giới này, thế giới nơi anh thật sự hạnh phúc. Bây giờ, tám năm, hay gấp đôi, hoặc mãi mãi, anh vẫn sẽ yêu em như thế.

Anh xin lỗi, anh đã đỗ lỗi cho em vì tám năm anh chẳng có bạn gái... Xin lỗi em. Anh yêu em nhiều lắm... Anh yêu em từ lâu lắm rồi... Thế thì, hãy mãi bên anh em nhé.
[spoil]
Picture066.jpg
[/spoil]
 
Nản thật, có lẽ mình phải thay đổi thì mới có kết quả tốt, chứ cứ cái kiểu này thì... =((
 
Vẫn hâm như hôm nào, chẳng hề phai :))

Lao động tích cực và vui, ko ngã thì ko thể biết đi :)
 
Thinking of u... again............................................................................
 
Sau những ngày tháng tập quên nhưng chỉ nguôi ngoai tạm thời

Lúc đêm về nhìn lên trần nhà nghĩ vu vơ , nghĩ lại những kỷ niệm ngày đó , sao để quên em :(
 
Coi đá banh cũng k yên , sao kỳ vậy ? Có làm gì sai đâu , bổn phận đi học vẫn biết rồi mà .

Vu lan vậy đấy
 
Tự dưng thấy trống rỗng quá , lên chia sẻ với anh em , đoạn cuối bức xúc nên giọng văn không dc tử tế ....hôm qua tớ vừa đón cái SN tuổi 21 , h là 21 + rồi :| , cách hành văn trc' giờ vẫn thế , xin miễn khoản " ngứa mắt , dài quá ngai đọc , khó chịu ..."


Hôm qua đi về còn rất vui

Mà sáng nay thức dậy là một cảm giác trống rỗng

Thật khó hiểu

Phải rồi , 1 năm qua , ta dc. gì

Ta có gì

Nếu không phải là những số không tròn trĩnh

Hội Guitar tan rã rồi

Thật sự là nó tan rã rồi

Ta mất đi 1 nơi vui cười

1 nơi ta có cảm giác yên bình

1 nơi ta có những người bạn

Và it ra cũng có ng` đồng cảm với ta

Mất

Xót lắm

Cô coi cháu là gì của cô vậy

Chúng ta giờ là gì của nhau

Cô không hiểu cháu

Cháu không hiểu cô

Cô còn công việc , mơ ước , tương lai

Và mấy thằng fan nữa

Cứ vui chơi , nhảy múa ,lo việc đi nhé

Cô biết cháu dằn vặt , lo lắng ... đủ mọi trạng thái

Cô là người vực cháu dậy khi cháu ngã

Thế tại sao lại nhẫn tâm đá cháu xuống thế này

Có cô cháu vui lắm

Cô dạy cháu cười , dạy cháu kute

Đi vơi cô cháu thấy thật vui , thật yên bình

Cô xấu bỏ mẹ ra ý , cháu nói thật đấy

Cô d' phải mẫu con gái của cháu

Cháu chơi với cô cũng trong sáng bỏ mẹ ra ấy

Cháu xin lỗi , vi đã để tc lên cao

Rồi lại ..

Vụ đó cháu hối hận , dằn vặt sao cô biêt không

Đừng nghĩ cháu ko vật vã ..

Cháu còn có việc phải làm

Cháu không phải là cháu của 1 năm trc'

Và nếu không phải là cô cháu cũng không có như thế này đâu

Điên bỏ mẹ ra ấy

Bạn bè kiểu d' gì mà sn nhau cũng không thèm chúc 1 câu

Cháu chán cô vd' ấy

Cháu chịu đựng đủ lắm rồi

Cảm ơn cô vì những ngày tháng ấy

Bái bai

Mất

Đau lắm

Đi làm trên mạng

Và làm thêm

Rồi ăn chơi đu đởn cho lắm vào

H còn 140K

Cứ coi như d' còn gì đi

Bạn bè thì bỏ , tiền thì d' có , nhục d' khác gì 1 con chó

Học hành thì nợ 9 môn , chờ kế hoạch trả mốc mồm ,

Bạn bè nó Tốt nghiệp rồi thì đi học , du học , đi làm

Mình cũng vừa TN , ngồi vặn răng ở nhà xin tiền

Muốn cái gì thì cũng chờ kế hoạc trả nợ đã

Đi làm , chưa , đang thất nghiệp, tương lai mù mịt


Chó má thật

Mình có cái gì để tự hao đâu cơ chứ

So với đám bạn sao mình thấy mình nhỏ bé quá

Yếu d' quá

Là con gái thì không sao

Mình là thằng con trai

Sau này sẽ là đàn ông

Phải làm gi đi chứ

D' có gì cả

Mất nhiều hơn dc..

Trống rỗng vkl
 
Chỉnh sửa cuối:
muốn đi thật xa và thật lâu, lâu đủ để từ bỏ, lâu đủ để ko bị vết thương làm đau, lâu đến nổi khi bản thân mình đã thay đổi trở nên tích cực hơn... thương nhiều lắm, nhưng mà mọi thứ không thể chỉ là một chiều được, vì ko fải là tình yêu đơn phương ^^
 
2+3=5 . tổng cộng xì líp ping đc 5 tiếng cho 2 ngày. Mắt bắt đầu có quần tâm . Hôm nay trời mưa to. Ghét cảm giác trời mưa lạnh lẽo 1 mình .........
2+1=3 . tổng cộng ngày nay ăn đc 3 viên chè trôi nc' . hết. Tối tắm soi gươg thấy ốm lắm rồi. muốn mập lên lắm. Nhưng ........
n+n=n . lúc nào cũng mong chờ 1 điều gì đó............ liệu sức chịu đựng mình đã gần tới giới hạn hay là niềm tin và hy vọng của mình đã gần lụi tàn rồi chăng. Mình cảm thấy mệt nhoài về những điều ấy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top