Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Thiện nhân bất biện , biện nhân bất thiện :)

Hôm nay , có vài điều đáng xấu hổ :

Thứ nhất , học k tập trung , bị phân tâm 1 cách KHÔNG CẦN THIẾT , diễn những trò đùa quá ư lố bịch , nói những câu nói nhảm nhí ...

Thứ nhì , dễ dàng bị cảm xúc chi phối . Đáng lý mình k sai , nhưng k nói nhiều nữa , cái số mình trước giờ nò vậy mà

Có những thứ dù gì cố gắng cách mấy cũng k đc , vì thiếu 1 thứ , đó là thực lực, thực lực đó .

Bạn bè có ai ngờ , nhớ lúc trước từng là bạn thân của nhau , giờ thành ra thế này . Nhiều chuyện xảy ra , tính nuốt nước mắt vào trong ai ngờ lại tràn ra rồi
 
^
cố lên nhé ^_^

đôi lúc mình thích vào đây chỉ để nói chút lời động viên
 
Mong thằng đó không đi, nó mà đi là bực mình lắm luôn đó, mai phải mang cái mặt nạ nào đây ta.
Mặt nạ giả nai, cười nói bt, chai mặt bt, cười trong khi thằng đó gần gũi em của mình, ***k.
 
vẫn như mọi khi, chả có gì thay đổi... chán
 
Mọi con đường đềui dẫn đến thành Rome
Sông Rubicon đã sau lưng rồi,tiến lên anh em,tiến về Rome
 
Những đoạn đối thoại tưởng tượng, những cuộc chia tay tưởng tượng, sao thấy nó rất thật? Như từng vết cứa vào tim...
 
cook firmware đúng là mệt và mất thời gian thật, nhưng ẩn trong đó là niềm đam mê vô tận \m/
 
mai lễ 2/9 rồi, ai vui chứ tui sao vui được khi bác cũng mất ngày ấy :(
 
Chả là thế này, mình mới lục lại cái email cũ, request cái password về nên log vào gamevn chơi.
Hồi đó mình còn nhỏ dại nên đặt nick sai chính tả mới ghê :D.
Cái thời internet vừa về làng, game online hiếm như chấy rận trên đầu, quán game(lúc đó thì toàn là quán game ko, ko có quán net lun :D) thịnh hành RA, AOE cũ, CS, commando, ... game stick :)) . Nhìn mấy lão thanh niên chơi cũng thấy thèm.
Rồi dần dần cũng biết chút chút về internet này nọ, mò mò trên mạng kiếm vài cái cheat, rồi dẫn vào forum này ... hì.
Nhớ thời còn WEB game đầu tiên ở VN do nhóm BQT của forum gamevn làm (cầm đầu là admin Red - hình như vậy :D) gồm: Magicland và Loạn 12 sứ quân.
Chơi 1 hồi ngốn băng thông quá nên admin cho dẹp :D (còn trưng cả ảnh chụp hệ thống lên than thở nữa chứ :P) Giờ mấy lão này chắc có cháu nội cháu ngoại luôn rồi
Bây giờ thấy forum mạnh dữ quá(mà hồi đó cũng là mạnh nhất VN rồi)

Ngót cũng 9 năm rồi, gờ log vào nhìn cái nick sai chính tả(mỉm cười) + đôi cảm xúc hiện về
---
Đôi dòng tâm sự với mọi người vậy :D
Chúc anh chị em chơi game vui vẻ. Gamevn ngày càng mạnh
Chào thân ái !
 
Sự im lặng khiến anh đau đớn và ngộp thở
Bỗng dưng mưa chợt đến và cuốn trôi nước mắt anh
 
Ko bao giờ tin chuyện trời định hay duyên số nhưng nhiều lúc nằm nghĩ lại thấy cuộc đời mình cứ như được ơn trên phù hộ trải thảm đỏ cho mình đi ấy, mỗi lần thất bại hay có chuyện âu lo thì chỉ cần niệm phật cầu xin đức phật giúp thì sau đó cứ như có quý nhân phù hộ, tốt đẹp vẹn toàn, cuộc sống mình bây giờ chẳng có gì lo âu nữa :x

Nếu giờ đức phật hay các vị thần thánh có nghe con thì con chỉ xin một điều duy nhất là cho ba mẹ con được khỏe mạnh đến lúc con trả hiếu cho ba mẹ thôi :)
 
Thở dài , có thở dài đến đâu cũng vậy thôi nếu k chịu cố gắng :-?

Chỉ tự biết an ủi mình , "năm nay là năm cuối rồi , cố lên vậy "

:)
 
xong rồi xong rồi ! hoàn thành gần 1/2 bài tập giao về nhà, đúng là năm nay đầu năm đã căng làm mình nghĩ chuyện học như 1 cực hình... biết sao giờ thôi thì cố gắng vượt qua , mệt thì cũng phải học để sau này còn có công ăn việc làm ổn định sắp 17 rồi nam sau 18 là xong đã lớn rồi hy vọng suy nghĩ sẽ chính trắng hơn-> tương lại tươi sáng đang đợi mình...Cố lên!!
 
Sắp vượt Rubicon mà thấy chột dạ quá,nhiều chuyện phiền toái thật
Ngày qua thất bại ở Stalingrad thế là chấm hết
 
sắp tới nếu may mắn thì đã vào chuyên ngành rồi mà mình chả biết chọn ngành gì, phù hợp với nó ko ?? haizzz đúng là cuộc đời ko có định hướng thì thật mông lung
 
Anh yêu em rất nhiều nhưng có lẽ em sẽ không thuộc về anh đâu !
 
khi làm bài xong lên máy chơi game thoải mái thật đỡ hơn là phải lúc nào cũng cấm đầu zo máy tình mà chả biết làm gì trên đó
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top