Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
One man 's Dream . Lúc cái đt còn tối nào ngủ cũng phải nghe :). Nhắm mắt lại mà nghe. Đừng mở mắt, sẽ ko cảm đc gì đâu ^^
 
‎"Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain."
 
nhớ 1 thời gian chơi cùng nhau thật vui, bây giờ mọi thứ biến mất cùng 1 lúc
 
Nhiều lúc muốn vượt lên chính mình 1 cách ghê gớm !
 
Đã cảm thấy thất bại... mong rằng chỉ là lo sợ quá thôi... Hãy cho tôi sức mạnh để vượt qua khoảng thời gian này ...
 
Bạn thân :| Lúc nào cũng chỉ là thế thôi sao?
 
Anh nhớ em, nhớ em nhiều quá...
Anh lo sợ, bất an và trống rỗng...
Liệu có đi tới đâu không?
Liệu có trụ được không?

Khoảng cách, anh ghét nó... Mình ghét nó, nhưng chẳng thể làm gì được...

Hãy luôn mạnh mẽ nhé em... Mong sao tình cảm sẽ không phai nhạt...

17 ngày, đó chỉ là quãng thời gian đến khi anh được "nhìn" thấy em hàng đêm... Còn để được ôm em hàng đêm, sẽ là bao lâu nữa?...

Lạy trời hãy giúp chúng con vượt qua được thử thách khắc nghiệt và dài lâu này...
 
10 ngày được đếm lùi một cách nhanh chóng
Ta đầy hồi hộp và lo âu
 
chán thật, tự nhiên thành ra nghĩ vớ va vớ vẩn
dừng lại nào
vứt bỏ mớ suy nghĩ đó đi
nhạt :))
 
không ngờ có ngày mình quay lại topic này =))
thôi thì ráng nào :x
tôi ơi cố lên ...
 
sẽ không bao giờ quên cảm giác đi trong rừng tối để leo lên đỉnh một ngọn núi, với đôi chân vô cùng mệt mỏi, chỉ có một chiếc đèn pin và 1 chiếc gậy mà không biết đến khi nào mới tới nơi, thật là phê :))
 
Chà , sau này có lẽ thêm 1 người vô lớp rồi, nghĩa là phải cạnh tranh nhiều hơn nữa :). Hiện tại thì thầy chú ý bạn kia, có lẽ do bạn đó nắm tốt căn bản quá, trong khi mình cứ gà mờ 1 cách khó hiểu, lại bị thầy kêu "khờ" . Chả biết vui hay buồn ! Phải cố gắng hơn thôi

_______________________________

Ừ coi như lại đc thấy , dù cho đó là gián tiếp . Cũng nghe tin năm nay ngoan hơn rồi , cũng cảm thấy vui lắm , chỉ còn mình là thằng ở lại vô dụng dậm chân tại chỗ thôi ? Anh vẫn đang dõi theo em đây ! Và chắc chắn anh k thua em đâu !
Chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình nữa :)
 
Ôi thời gian đã rảnh rỗi hơn nhiều rồi , thích quá
Lao động hăng say - hạn chế quay tay - tình yêu sẽ đến
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top