Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
.................................. .................................. .................................. .................................. ..................................
 
Chỉnh sửa cuối:
chắc gì đã để ý, chỉ là mình hoang tưởng thôi lúc nào cũng vậy rít mệt thịt, chán h` làm gì cũng sai chút chút , nhỏ nhỏ thành to :(
 
Đây k phải lỗi của riêng con, biết lý do vì sao k. Lỗi con chỉ ở chỗ để giày tại nơi con vẫn để giày thôi ?!
Còn lỗi của mẹ là vì lối sống quá tiêu hoang làm người khác mới để ý nhà mình mới gây ra cớ sự này
Lỗi của thằng cha già kia là đé* bao giờ bảo vệ đc cái ngôi nhà này, im ỉm vậy thì địt đại vài phát rồi trùm chăn ngửi đi. Ông biết trong luật pháp biết mà k báo thì sẽ thành đồng phạm k hả.
Mẹ nó thằng chó trộm, tao mà bắt đc mày tao đấm cho mềm xương

Xin lỗi, ức chế vì vừa mới bị trộm .

Nếu sáng nay dậy chạy xuống nhà thì giờ đâu đến nỗi~
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảm giác trống rỗng.ko muốn,ko hy vọng,ko ước mơ,ko mục đích,ko tranh luận,ko ý kiến,ko wát tháo,ko cãi nhau,ko ko ko ko ko . Em cứ sống theo cách em cảm thấy vui. Anh đứng nép vào 1 bên cho Ước mơ và sự tự do của em bay xa , bay cao.
 
Áp lực tứ bề, hmmmm !
 
Khóc hoài mãi, tự hỏi đâu ra nhiều nước mắt thế nhỉ?

Vốn không bia rượu, giờ lại phải mượn hơi men để ngủ.

Nhìn quanh thì vẫn mình với mình, cứ tưởng...
 
Bao giờ mới hết là thằng vô dụng đây.
Nản quá, 2 môn rồi, năm nay thi đh kiểu này sao mà đậu đây :(
 
Đúng 1 tuần ở nơi đất lạ xa người . K bik rằng những ngày tháng tiếp theo ntn đây :D . Ráng 14 tháng rồi mình sẽ về Vn :)
Vẫn chưa xác định được tình cảm đích thực sau khi bị tổn thương quá lớn ...........-_______-
 
Hạnh phúc và bình yên ko dành cho ~ thằng ngu !
 
Trong giấc mơ tôi cánh diều no gió...đi bên em ,bên em bắt chim sâu...

Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng...xanh bao la lưng còng dáng mẹ :)
 
Cảm giác của tôi đã sai. Em cùng lắm chỉ coi tôi là bạn. Ngồi 1 mình trong đêm tối, có chút hương ngọc lan. Thấy cũng thi vị thế nhỉ. Có cảm giác buồn hay ko ko biết, chỉ biết tự dưng nước mắt lại rơi.
Vẫn tự hỏi cảm nhận của mình là sai ư là sai là sai. Sai thật rồi đó. buồn lắm nước mắt lại chảy khi viết những dòng này. Tại sao
 
Quá chán nản với cái kiểu học này.
Có phải k học đâu, học đó, mà làm bài nản k chịu đc. Ông Trời ơi, ông đang thử thách con sao :(
 
Vô ích !



....................................................
 
Chủ nhật này ngồi ở nhà chờ tin xem thế nào, đối với mình thì sao cũng được, không quan trọng :))
 
Nobody 's perfect

............................................
 
Đối với cô ấy thì lúc nào cũng chỉ có từ ngữ là quan trọng. Và cô ấy dùng những câu chữ đó để duy trì mối quan hệ chủ - đồ vật/của để dành chứ không phải tình cảm chân thành của 1 nam, 1 nữ =))
 
trời cho vẻ đeph sơ sài để che đậy cái bản chất thiên tài bên trong .... haizz tiếc là em không nhận ra ...
 
ko vui thôi chứ ko fải là buồn... ôi, ước gì trong những lúc như thế có một ai đó để nhắn tin, để gọi điện, để chia sẽ ....
 
Nhiều khi nghĩ lại cảm thấy buồn cười cho những gì mình đã từng làm và đang làm. Nó đc gọi là gì nhĩ ?
 
Bắt đầu làm lại từ đầu vậy, cố gắng lên, gạt bỏ tất cả những thú vui đi, tập trung.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top