Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

Sao mi cứ can thiệp vào đời sống ta thế,mi không lo cho bản thân mi đi
 
bởi vì mi là ta ,ta là mi,mi chết ta cũng chết,mi sống ta mới sống,
Mi không lo học hành thì sau này mi sống bằng cái gì,mà mi đói ta cũng đói,mi khổ ta cũng khổ
MI còn chờ cái gì nữa,thời gian không ủng hộ chúng ta,sao mi cứ mãi không chịu hiểu thế
 
chúng ta?nực cười,ta với mi khác nhau 180 độ
Mi là con người lý trí,tính toán thiệt hơn,lạnh lùng,vô cảm
ta không thế,ta là con người tình cảm,không bon chen và yếu đuối,Mi với ta ko bao giờ có thể là một được
mi đừng cố đấu với ta nữa
 
Mi thật khó ưa
vì mi cứ thế nên chủ nhân chúng ta mới chịu khổ
Mi lấn áp ta khiến chủ nhân sống sai lệch,sống buôn thả,sống chán đời,sống buồn bả
MI còn muốn gì nữa hả lớp phó 2
 
Mi làm sao hiểu được ta muốn gì,bởi vì trong bản thân mi không có tình cảm,chỉ toàn lý trí,ko có con tim,mi đâu phải con người.
Ta đâu co tranh chấp với mi,chính chủ nhân chúng ta,mà không là chủ nhân ta loại mi đi chứ ta có làm gì mi đâu
 
Nực cười,con tim?cái đó có ăn được không?
Mi gieo dắt đủ thứ độc hại vào đầu chủ nhân ta,mi làm chủ nhân ta yếu đuối,mi làm chủ nhân ta mù quáng,
mi tự nghĩ xem từ khi mi đọc chiếm chủ nhân chủ nhân có bao giờ được vui
suốt ngày chủ nhân chỉ chờ đợi hy vọng ,bỏ bê cuộc sống,mi chỉ làm hại mà thôi
 
Hừ thôi đi
mi đừng cố chống đối ta
thế suốt 4 năm cấp II mi đã làm được gì cho chủ nhân,ngoài việc học chủ nhân có bao giờ cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn
 
Thôi ta không thèm đấu nói với mi nữa kẻo người ta tưởng chủ nhân chúng ta bị thần kinh phân liệt
Ta cùi?vậy ít nhân ta cũng giúp chủ nhân đứng Top 5 4 năm cấp II,còn mi thì sao?thật đáng buồn!
P/S: ta nói cho mi biết,rồi một ngày ta sẽ trở lại!hôm nay ta post bai đuwocj tức là chủ nhân vẫn còn nhớ ta
mi hãy chờ xem,
nếu mi làm chủ nhân chết thì chúng ta sẽ cùng chết,đừng vội đắc chí
 
Xin lỗi 2 bạn , nhưng các bạn có thể post trong profile của nhau đc k , vì đây là chỗ của chung mà ! Vài lời góp ý mong mấy bạn hiểu :)
À , đọc rồi , chắc 1 bạn log 2 nick :)

Chúc mừng ngày Ngưu Lang Chức Nữ nhé, gặp nhau chỉ có 1 lần trong năm thôi .

Nhưng k vì thế mà có chút vết tích phai mờ :)
 
1 năm và 1 cái hẹn :)
 
Lâu rồi không mò lại vào đây, cảm xúc bồi hồi vẫn như ngày nào ...

Hôm qua đúng là một ngày của sự rắc rối, chả có chuyện gì làm được ra hồn cả.
Đến cái lời hứa cỏn con cũng không làm xong thì còn chuyện gì nữa đây .... Thật lòng là không muốn nhắc lại gì cả *sigh*

Anw, ngồi đây review, tự kiểm điểm bản thân suốt tối qua cũng chả giải quyết được chuyện gì cả.
Còn mấy ngày nữa thôi, chắc là phải cố gắng vận động bản thân.

Get over this for another better day \m/

P/S: Sign của Bé.Bự quả là đúng tâm trạng bây giờ, xin được phép quote lại :)

images.jpg

Cho 1 năm khác những năm trước !
|KEEP MOVING FORWARD|

Hahahaha, tự quote lại của mình =)) mới có một ngày mà everything changed so muchhh !
Khôn phải là bản thân hay mọi thứ xung quanh lại có sự thay đổi như thế này nhưng mà thật là trong lòng thấy rất vui, phấn khởi lạ thường :))

@Jasmine Đặng: Gonna be an unforgetabble summer \m/ (và câu này thì đúng với thực trạng hiện tại)
 
Hahahaha, tự quote lại của mình =)) mới có một ngày mà everything changed so muchhh !
Khôn phải là bản thân hay mọi thứ xung quanh lại có sự thay đổi như thế này nhưng mà thật là trong lòng thấy rất vui, phấn khởi lạ thường :))

@Jasmine Đặng: Gonna be an unforgetabble summer \m/ (và câu này thì đúng với thực trạng hiện tại)

Nghe đâu mình có ma thuật có thể giúp người khác mỉm cười đó bạn :) Luôn vui nhé :) Giờ mình mới thấy bạn quote sign của mình , hehe :d
________________________
Có lẽ k nên thức khuya quá , lại có cảm giác cũ ùa về rồi :)
 
Back
Top