Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

NhocPooh

<font color="green">♪ღ♪ 9422932241176 ♪ღ♪ </font><
Moderator
Tham gia ngày
27/7/05
Bài viết
2,519
Reaction score
336
Topic cũ đã được move vào box Lưu trữ, mọi người vào đấy tìm nếu cần nhé.

Hạn chế chat chit, chỉ nên post 3 bài/ngày thui nhé.

Chúc mọi người luôn vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc :-*
 
Chỉnh sửa cuối:
Lần đầu tiên nghe 1 sự thật mà buồn đến như vậy ...
 
Anh biết hết mà em :)) khó mà giấu anh lắm :)
 
Còn chờ đợi ai ? ......................................................
 
Liệu em có sẵn sàng bỏ thằng bạn trai mà theo anh ko ? tại sao em có bạn trai mà vẫn đi chơi với anh ,anh biết em ko phải loại đào mỏ , em muốn gì đây :((
 
Tết đến , k post điều buồn :)
 
Chỉnh sửa cuối:
biết không còn hi vọng mà sao vẫn cứ chờ :-<
 
Cuối năm mà đủ thứ chuyện.... Đến lúc nào mới được ăn 1 cái Tết yên bình không phải lo nghĩ hả trời ????
 
Không có gì sao còn nhây vs nhau làm chi vậy trời......! chả đc chi chả đc cái gì.......haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Người ta thường nói khoảng cách gần nhất cũng là khoảng cách xa nhất.
Hai người nhà ở ngay sát nhau, gần thật đấy mà cũng là cách nhau cả 1 vòng trái đất. Làm sao để gần nhau đây?
 
Ai ngờ có người yêu rồi mà tết đến lại phải ở nhà quay tay :(.
 
hối hận khi vừa cắt đi mái tóc bồng bềnh lãng tử :(
quả đầu mới làm mình ngố hẳn ra :(
thôi cơ mà đẹp zai kiểu ngố :)
 
I can't go on like this forever. You are my motivation. Keep moving on :)
 
Em chạy ngang qua anh. Trong khoảnh khắc con tim lại loạn nhịp :).

I .....
Alway want the thing I can't Get
That...
Why I still loving you......
 
Hy vọng nhiều để rồi lại thất vọng...
Ước gì được quay lại thời gian xưa
 
Vẫn nhìn 1 ai đó từ xa
Nothing to say...................................
 
Bạn thay đổi hẳn ra :) Mình muốn gọi bạn còn khó huống chi là gặp bạn .

Ừ , bạn đang hạnh phúc . Mình mừng cho bạn nhưng k vì thế mà bạn quên mất mình chứ ? :)

****

Tết năm nay đc nghỉ 2 ngày :) Chả bù cho ~ năm trước , chỉ làm rồi tết là ăn chơi phủ phê :) Đời con người lúc nào lên lúc nào xuống chả ai hay biết đc :)

Đầu năm , nói cái gì vui vẻ nhỉ ? À , rất may mình ở Sg nên nhà cửa có sẵn , bố mẹ ở cạnh nên ấm áp hơn nhiều người . Mình biết ơn vì điều đó :)

Kế nữa , ngồi nghe Loneliness do ngủ k đc , quá đau @@~ Phồng rộp lên cả , mai đi chúc tết chắc méo mặt :))
 
Say nắng haha. Chắc chỉ hơn 1 tuần là cùng. :">

P/s: Chúc năm mới box Tâm Sự nhá. :x
 
:))
quyết tâm có được em
:))
 
Back
Top