Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Lương thì thấp, làm việc thì bị bóc lột.
Mêt mỏi vì cuộc sống, không định hướng được tương lai.
Chán nản...
 
yêu người có bồ là đúng hay sai?
 
Lâu lắm mới gặp lại cô bé...
Vẫn xinh xắn và ghê gớm như xưa
 
Vô cảm .

Cũng do mình ,mà cũng do người .

Chẳng tiếc .
 
bị cắm sừng trắng trợn mà vẫn ko thể ngừng nghĩ về nó >_<
cũng may nhận ra sớm , thế mà đã từng nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi cơ chứ :-<
đau , đau quá ...
 
Mới ngày nào còn vào pm khóc lóc các thể loại 2 c em ủ mưu h thành công cmnr =))

Freaky wedding LMFAO !
 
Lúc sướng mà không biết .Giờ trắng tay .Đắng quá .
 
Tốn bạc triệu, nhưng cơn ác mộng vẫn tiếp diễn, người vẫn không chịu thay đổi.
Cái thói bắt cá 2 tay ấy, cần phải được dạy cho 1 bài học!!
 
Gia đình, công việc, tình cảm, đều không tốt, chán vcc, chán vkl, đkm
 
[video]http://mp3.zing.vn/xml/video-xml/ZnxGtkmNWLBZLzZykFxTvHZm&autostart=true[/video]
Bác nghe cái này cho đỡ....
 
Mình ko có làm miễn phí đâu, bạn đừng cảm ơn làm gì!
 
cảm giác đau nghẹn nồng ngực =(( 5 năm rồi mới lại thấy cái cảm giác chết tiệt này :)
 
Em cũng ko cần có anh hay ko đúng ko?
 
Đến giờ vẫn chưa có mối tình đầu, ôi 28t rồi :((
 
Chỉnh sửa cuối:
25 tuổi đầu vãn chỉ là yêu đơn phương :((
 
Ôm đồm nhiều thứ, ko làm hỏng việc nhưng cũng chả có kết quả j.

Chả có j ngoài sức khỏe :9cool_canny:
 
Back
Top