[Spoil]Sorry but this is the last time you can see me in your life. Goodbye and be happy as much as you can.
Bây giờ thì anh chỉ có thể đứng đó nhìn em thôi nhỉ. Dù cho anh đã trưởng thành như thế nào, anh vẫn là cậu nhóc so với em, vẫn còn hiểu biết quá non so với 1 người như em. Vậy mà anh lúc trước vẫn hay gọi em là nhỏ ngốc này, nhỏ ngốc nọ, chắc em ghét cái tên đó lắm. Xin lỗi, hì. Nhưng anh sẽ là người nhớ cái tên đó, mãi mãi, anh nghĩ vậy, he.
“The cruelest part about ‘growing up’ is that girls are always more mature than guys of the same age. No guys can handle girls at their age.”
Em, vẫn cứ thế, lạnh lùng đến tàn nhẫn, vẫn là người hiểu chuyện nhưng trong mắt anh, anh vẫn luôn muốn che chở cho em, muốn bảo vệ cho em, bất chấp sự ngu muội và cố chấp của bản thân, thật vô dụng phải k nhỉ ? Có lẽ chỉ khi 1 số sự việc đc phơi bày trước mắt, anh mới có thể dám tin vào mắt mình, đôi tai mình và từng mảnh vụn cảm xúc còn lại của anh. Lúc trước anh cứ nghĩ, sau khi chia tay, chỉ cần cố gắng phấn đấu thì một ngày nào đó anh có thể trở lại bên em như trước đây,để bảo vệ em, để có thể giúp em quên đi 1 chút về cuộc sống đau khổ của mình. Nhưng anh đi xuống và em đi lên, đời luôn chứa đầy chữ "ngờ" mà phải k nhỉ ? Phải, anh thất bại rồi.
Có vẻ như anh cần tập làm quen với việc này, cố gắng chấp nhận nó để có thể lại đứng lên và tiếp tục đi tiếp. Liệu em có tin anh làm đc việc này k ?
sao cứ fải qtâm 1 ng k là j của mình vậy
Cuộc sống vốn có rất nhiều chuyện phí công vô ích mà :) Đáng lẽ anh nên nói câu đó sớm hơn nhỉ .
"love means never having to say you're sorry" phải k nhỉ ?
Có vẻ như em k hề phụ lòng anh, vẫn luôn sống tốt, vẫn luôn nở nụ cười như vậy nhé/ Tạm biệt.[/spoil]
Nên tự mình đặt dấu chấm ở đây thôi, cảm xúc hỗn độn của tôi ơi :)
Còn 3 tháng thôi đấy. Tương lai của mày đặt cả trong kỳ thi sau 3 tháng đấy. Cố lên