Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Have you ever missed me of the past?
Have you ever wondered how am I now?
Have you ever regreted our love?
And maybe your new crush isn't better than me.!!!
:7cool_extreme_sexy_

Chỉ tớ hiểu bạn ^.^
 
Have you ever missed me of the past?
Have you ever wondered how am I now?
Have you ever regreted our love?
And maybe your new crush isn't better than me.!!!
:7cool_extreme_sexy_

:) Mượn quote bạn nhé :)

ĐÚng thật là mọi chuyện như vật đổi sao dời. Mình trở thành con người giống cô gái ấy. Và cô gái ấy giống y chang mình. K nên đắm chìm trong quá khứ vì nó chỉ là sợi xích níu chúng ta trở lại hiện thực để đi đến tương lai. Hãy để quá khứ lướt qua như 1 cơn gió, k chút vướng bận, cũng như người con gái ấy. Tình đầu !

Từ bao giờ mình trở nên kém cỏi, mất tự tin thế này ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái mình cần thì không thấy, còn cái không cần nó cứ lượn trước mắt như ruồi nhặng ấy, bực bội.
 
Có ai bao giờ ..
Nghe xong cái gì đó mà tự dưng thấy nhói nhói vào người rồi muốn khóc.. nhưng mà không khóc nổi chưa ?
 
Có ai bao giờ ..
Nghe xong cái gì đó mà tự dưng thấy nhói nhói vào người rồi muốn khóc.. nhưng mà không khóc nổi chưa ?

Tớ chỉ nhói xong rồi khóc nức nở thôi. Nghe bài "Forever"
 
.
 
Chỉnh sửa cuối:
cố gắng rồi chẳng được gì .
 
Lơ ngơ thế nào lại đóng góp 555k vào ngân khố =)) chả biết nên cười hay nên khóc đây, đúng là càng thạo lại càng liều :-<
Haiz, bỏ đi dù sao cũng mất rồi , ít nhất thì cái quan trọng nhất cũng đã tìm được \:D/
 
Riết *éo muốn về nhà, cảm giác như mình là 1 con chó ghẻ.
 
Sắp tới sẽ có nhiều thay đổi lớn, vấn đề là mình có chịu thay đổi hay không :|
 
Tội nghiệp thằng em tui, biết nó thích món đồ gì rồi. Anh 3 hứa sẽ học thật chăm ra đời kiếm công việc tốt có tiền mua đồ chơi cho Nghị nha :D Thương Nghị nhất, phải ngoan và nghe lời mẹ đấy.
 
Sáng sớm là đói bụng . Kì ghê !
 
Đám cưới bạn thân ... căng thẳng rồi.
 
Khá là thất vọng về bản thân. Cố lên. tập trung trong mấy ngày cuối nào.
 
Người yêu ơi tôi bơ vơ trên biển vắng

Nhưng nơi đây chỉ là cát
 
Cố gắng để k phụ lòng người khác :)

__________________

Hôm nay đi vậy là đủ chưa nhỉ ? Cuối cùng mình cũng biết mình là gì trong lòng cô ấy rồi :) Nhiều hình ảnh thoáng qua, chỉ đọng lại một. Nhiều lời ca vút qua, chỉ còn lại điệu ca. Ừ thôi thì hạ quyết tâm làm lại từ đầu vậy. Chúc hạnh phúc nhé, hạnh phúc.

Mình lúc nào cũng chọn theo cái cách ngu để thể hiện. Đm mày, lúc nào cũng làm người khác buồn, chưa chán sao ?
 
Sự bất lực của 1 thằng đàn ông .
 
K phải chuyện mày có đủ lý lẽ để cãi thắng hay k mà là mày có đủ can đảm để dùng những lý lẽ đó để làm tổn thương người thương mày không ?

Qua rồi, sẽ còn đọng lại gì chứ. Thôi thì chấp nhận đóng vai người xấu vậy, dù gì mày cũng là kẻ xấu trong mắt người khác rồi mà. Chấp nhận làm cái bóng trong mắt mọi người.

Những lời con định nói, sẽ nói, muốn nói thì đáng lẽ con đã nói từ hôm qua rồi, nếu như hôm qua con k nói, thì hôm nay, còn sẽ k bao giờ nói.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp, một sự thật trước mắt nhưng vẫn không dám tin, hy vọng, hy vọng cuối cùng chỉ là con số 0. Tất cả như là trò đùa, từ này chắc là sẽ không dám tin nữa........
 
Back
Top