Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!


vậy là tròn 10 năm ôm một ảo mộng tình ái.
từ lúc bị người đâm như thế tôi chỉ biết tiếc cho thời gian quý giá và lòng tin đã mất của mình.
 
Bấy lâu nay thấy chán nản cty, giờ xin nghỉ rồi chỉ còn làm ở đây hơn 30 ngày nữa, tự nhiên thấy ko muốn rời xa
 
Những cô gái đã đi qua đời tôi
Tôi sẽ ko bao giờ quên
 
Có phải lúc nào mình cũng chọn cách trốn tránh ko?
 
Vl tại sao e lại là họ hàng xa v =]]]
 
Quá chán 1 mớ giáo viên trong trường đại học. Lương thì lãnh đều đều bằng học phí của học viên, tới hồi có chuyện cần hỗ trợ, chỉ là xin bảo vệ luận văn online thôi chớ ko phải xin tiền trường đi thám hiểm sao hỏa, thì giáo viên nói chuyện với thái độ hết sức vô trách nhiệm và ko hề có động thái gì hỗ trợ học viên. "Em phải bỏ kết quả thôi" "Làm sao bảo vệ online được, trước giờ chưa có trường hợp nào như vậy" "Em hỏi khoa làm gì, thầy là giám đốc chương trình nè"

Tới hồi viết mail cho thầy viện trưởng thì thầy reply đơn giản là "khi nào xin được visa thì làm đơn xin bảo vệ online, tôi ký cho"

Bà mẹ, hẳn là "giám đốc chương trình". Đi làm chắc chỉ trông hết ngày hết giờ chớ gặp những chuyện phát sinh thì ko động não để hỗ trợ người học. Vậy mà cũng "giám đốc chương trình".

Tôn sư trọng đạo chắc chỉ là chuyện xưa thôi. Ngày nay chỉ là mối quan hệ mua - bán dịch vụ giáo dục. Anh là thầy, anh tôn trọng tôi thì tôi mới tôn trọng anh. Có qua có lại chứ ko phải anh là thầy thì học viên mặc định phải đội anh lên đầu.
 
Haha định nộp đơn xong sẽ nói lời tỏ tình, nào ngờ đâu em còn nộp trước cả mình :)
 
Nhiều thói quen xấu, mãi ko bỏ đc.
 
Mẹ mình ngày 1 già đi…
 
5 năm sau mới ổn định lại mọi thứ, thật ớn.
 
Quá chán luôn :(

Giồi ôi em làm mình mất kiên nhẫn mất hứng thú quá. Maybe 2018 strike back again? Và sau tối nay tình cảm tụt về 0 và chẳng thể yêu được nữa?

Hơi mệt, thôi đi ngủ. Mà cứ thế này chắc sau cũng khỏi yêu nữa quá, mình thật sự bây giờ cũng không cần cảm giác yêu để đối chọi với cuộc đời rồi.
 
Mình cũng là con người, cũng có phần tốt phần xấu. Chả có gì phải suy nghĩ nhiều cả. Tập sống cùng với con người mình nhiều hơn thôi
 
Còn đúng 1 tháng nữa là đi rồi :(
 
Cảm ơn em là một phần ký ức rất đẹp trong cuộc đời của anh.

Chúc em những gì tốt đẹp nhất ở phía trước. Chúc em thêm vững tin và có được sự lựa chọn tốt nhất cho riêng mình.

Thanks for being a part of my life, too.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có quá nhiều thứ và lại ko biết bắt đầu từ đâu.
Công việc này, thật sự mình có cần ko? Nếu nó làm khổ bao nhiêu người đến thế?
 
Back
Top