Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Lần đầu tiên trong đời
Xem một trận bóng đá mà bần thần ngồi gần nửa tiếng mới đứng dậy dù đã kết thúc từ lâu
Lần đầu tiên trong đời ướt mắt xem lại bàn thắng vào lưới chính đội nhà

Luôn luôn là số 1 , Frankie !
 
Ko hiểu từ bao giờ mình trở thành 1 thằng nói nhiều
Nói luyên thuyên...ko chủ đề và cũng tự thấy chán

Bởi lẽ trước kia im lặng nhiều quá chăng

Nhưng rồi cũng chỉ nói nhiều mà ko nói ra những thứ mà vốn đã quyết tâm "phải nói"..

Tính người khó đổi. Luôn giữ kín những thứ tâm trạng và bí mật mà luôn muốn tìm thấy 1 ai đấy có thể hiểu được nó..Mâu thuẫn
 
Sinh nhật, nhận được bao nhiêu quà, bao nhiêu lời chúc cũng chỉ đợi một người.
Nhận được rồi, tự nhiên thấy vui trong lòng, người ta còn nhớ đến.
Quên mất sự thật là giờ người ta đã có người yêu mới.
Chỉ là ....
 
Ngày mai, chắc đâu đã là ngày mới
Và cuối đường, chắc đâu đã đến nơi
Nơi đây chật hẹp, đâu ước mơ thật đẹp
Em là khách, rồi cũng chỉ đến chơi
Anh tâm tư nào đâu rào sâu
Hiểu không em? Điều cào cấu
Mai kia gặp nhau chào nhau
Đem nhớ thương về xào nấu
Nếu mình yêu nhau là ấu trĩ
A cũng chẳng lo mà giấu kĩ
Nhưng có đôi khi
Khoảng cách làm người ta phân vân
Thời gian làm người ta nghi ngại
Người ta thường đánh rơi yêu thương trên mỗi nẻo đường ta đi lại
Tìm câu trả lời cho ai đúng và ai sai
Ai đc ai mất ai còn nhớ nhau nay mai
Cho anh dang tay gom chặt lại những nỗi đau
Một lần nữa đc ôm em và chạm nhẹ lên môi sầu
Và thu vào trong lồng ngực gầy chút hương tình cũ
Để cho anh ngày xa được biết mình đã từng quen nhau...

Em là ai...?
https://soundcloud.com/den1305/em-la-ai-remix-ft-helius
 
Cần 1 chút gì đó cho cuộc sống thêm sinh động , cứ thế này chán chết :)
 
Ngày mai, chắc đâu đã là ngày mới
Và cuối đường, chắc đâu đã đến nơi
Nơi đây chật hẹp, đâu ước mơ thật đẹp
Em là khách, rồi cũng chỉ đến chơi
Anh tâm tư nào đâu rào sâu
Hiểu không em? Điều cào cấu
Mai kia gặp nhau chào nhau
Đem nhớ thương về xào nấu
Nếu mình yêu nhau là ấu trĩ
A cũng chẳng lo mà giấu kĩ
Nhưng có đôi khi
Khoảng cách làm người ta phân vân
Thời gian làm người ta nghi ngại
Người ta thường đánh rơi yêu thương trên mỗi nẻo đường ta đi lại
Tìm câu trả lời cho ai đúng và ai sai
Ai đc ai mất ai còn nhớ nhau nay mai
Cho anh dang tay gom chặt lại những nỗi đau
Một lần nữa đc ôm em và chạm nhẹ lên môi sầu
Và thu vào trong lồng ngực gầy chút hương tình cũ
Để cho anh ngày xa được biết mình đã từng quen nhau...

Em là ai...?


đang trong tình trạng tương tự. thấy mệt mỏi quá :'(
 
klq, mới chia tay, hơi buồn đấy, có ai cũng mới chia tay ko?
 
Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp :)
 
muốn nói rằng cảm thấy bản thân đang trưởng thành lên nhiều ... nhưng rồi bỗng dưng lại thấy còn bé nhỏ quá chừng

còn thằng "khó khăn" nào cứ bơi hết vào đây ... thằng này không ngán bất cứ hoàn cảnh nào hết :))
 
Ngoài xinh xắn trắng trẻo nói chung là ngoại hình ổn ra, thì chắc ko có điểm gì bù lại được đâu em ạ.

Mệt rồi. Anh đây qua cái tuổi chiều chuộng rồi, anh cần là cần 1 người phụ nữ sâu sắc thông minh bên cạnh, chia sẻ những áp lực thường ngày cùng anh. Chứ anh ko cần 1 công chúa. Công việc, tương lai, gia đình và những mối quan hệ xung quanh đủ làm anh mệt mỏi lắm rồi, thêm cả em nữa thì anh vái cả nón.
 
Tháng 6 năm sau mới có SS mới. Vãi khổ... ko có gì dại = xem film bộ đúng tiến độ.
 
Hy vọng có người đến bên ta những ngày mưa :)
 
Chuyện gì qua thì cũng qua rồi, mong e sẽ tìm được người khác tốt hơn, a chỉ là một thằng vô tâm không để ý đến cảm xúc người khác thôi :)
 
ngoài khuôn mặt xinh xắn ra thì e chẳng có cái dis gì để a có thể y được @@
 
Hôm nay là ngày kết thúc 17 năm đi học của mình. Nên là nghe bài này: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Graduation-Friends-Forever-Vitamin-C/ZW6WDADZ.html Nhưng nghĩ lại, 17 năm thật sự mệt mỏi, có lẽ chỉ bài hát này mới nói lên tâm trạng của mình... https://www.youtube.com/watch?v=sh7vc1fIVVA

Mệt mỏi thật. Cuối cùng cũng chấm dứt được rồi. 17 năm cứ như 1 thất bại vậy, có lẽ cũng thất bại thật.

Tháng năm không trở lại. Thôi, o trở lại cung tốt :))
 
Hồi trước khi hay thắc mắc và nghĩ rằng chuyện mấy lão lấy cớ "bận rộn" để ko quan tâm đến vợ / người yêu chỉ là lý do...

Giờ mới thấy suốt ngần đấy năm mình chưa bao giờ bận rộn thật sự.

Lúc này đúng là ko còn thiết tha bất cứ cái gì...trừ 1 giấc ngủ.
 
:4cool_doubt::3cool_angry::9cool_haha::2cool_burn_joss_sti
thay vì gửi tn, ta sẽ viết vào đây, vì kiểu nào thì nó cũng sẽ ko dc trả lời
 
mình cũng yêu xa, khoảng cách theo mình không phải là trở ngại :)
 
Back
Top