• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

:9cool_haha: Qua năm mới, chúc mọi người có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.
 
Năm mới vui vẻ nhé mọi người :d
 
haiz. đầu năm nói chuyện với con bạn.mới biết lý do mình k có bạn gái là vì quá bựa:1cool_choler:
mặc dù đây k phải lần đầu mình biết lí do này:5cool_sweat:
nhưng vẫn k sửa đc.phải thay đổi thôi:8cool_cry:
 
haiz. đầu năm nói chuyện với con bạn.mới biết lý do mình k có bạn gái là vì quá bựa:1cool_choler:
mặc dù đây k phải lần đầu mình biết lí do này:5cool_sweat:
nhưng vẫn k sửa đc.phải thay đổi thôi:8cool_cry:

Giống tui @@! Nhưng vừa dc ng ta thì cũng vì cái tính đó đạp đổ. Hôm nào dắt nhau đi thay đổi thôi :(
 
Tốt hơn là mày nên tự thoát khỏi vũng bùn, còn hơn là kéo người ta xuống chung theo, Thành ạ :v
 
Hóa ra có người hận mình, đến giờ mới hiểu, chúc may mắn lần sau :cuteonion34:
 
Every End is a new Begin...........
 
Dễ dàng đến vậy sao... Chẳng biết được bao lâu nữa ..
 
Mệt. Lo.

Thứ không phải của mình .
 
Không giữ được bình tĩnh, thậm chí suýt rơi nước mắt.

T mừng, vì trái tim m còn biết rung động, còn biết đập vì những thứ đáng để đập.

Không mong rằng m sẽ giữ được nhiệt huyết, nhưng, hy vọng đừng bao h từ bỏ giấc mơ đó.
 
Mew...

Làm lành rồi thấy nhẹ nhõm hẳn. Giận bạn hiền lâu thế mà nụ cười của bạn vẫn như ngày nào.
Bạn hiền...

Cao quý như vậy, cớ gì muốn làm người yêu tớ?
Bạn hiền vẫn là tốt nhất.
 
uể oải, chán chường, mệt mỏi ..... Sang học kì 2 rồi, năm 1 sắp hết mà chẳng có gì đặc biệt, chỉ biết ngủ rồi ăn chơi ...... phải làm gì đây ...
 
Mew...
Hôm nay anh lại bực mình.

Ừ, vì khi là bạn, khi chơi cùng nhau không vụ lợi thật tốt. Ừ, vì chỉ khi động đến những vấn đề lợi ích thì thấy thật là ích kỉ. Ừ, thôi kệ. Em chẳng quan tâm nhiều. Đôi khi, quan tâm sẽ khiến người ta nghĩ em cầu cạnh. Ngồi ngoan trong lòng anh thôi.

Mew...
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tặng quà rồi sao thấy mình lúc đó ngu ngu ngơ ngơ thế nào ấy, tấm trí cứ lên mấy chẳng nói gì dc nheiu62 >.<
 
ết có nỗi nhục nào như nỗi nhục nào :v

nói chuyện còn thua cả 1 bé nhóc thú mình 10 mấy tuổi, nhục vl ra ấy chứ :(((

khác biệt giữa tiếng mình học với ngôn ngữ chính bên đó khác xa nhau dữ vậy sao :((
 
WEll, cuối cùng cũng đóng đc cánh cửa đó lại. GIờ thì tiếp tục mở 1 cánh khác để đi nào :)
 
hehe, nghe tiêu đề hot ơi hót, haiza
 
Back
Top