Anh biết thể nào là con gái Dương Cửu, và em cũng là một tiểu Bạch yêu quý. Nhưng anh chẳng hiểu j em cả.
Em hình như có ác cảm vs anh nhỉ, mặc dù ko có vẻ j là vậy, và thực sự anh cũng chẳng thể tìm ra được lý do nào để giải thích hay chứng minh rằng em ghét anh cả. Nhưng điều em làm khiến anh nghĩ vậy. Chắc có lẽ là anh nghĩ nhiều thôi. Cự giải suy diễn và đa cảm.
Anh ko tìm đc lý do em phải đổi cả sim, vì anh ko nghĩ có dịp nt cho e là quá phiền phức. Anh cũng ko hiểu tại sao em khóa timeline, vì anh có bao h dám post lên đó, em cũng đâu cần invisible, anh đâu pm gắng nếu em ko reply.
Mà thôi, chính anh đây anh cũng ko hiểu nỗi, sao anh cứ mãi làm những thứ ko đâu thế nhỉ, từ lâu rồi em có còn muốn nói chuyện vs a đâu. Và việc like tất stt lẫn cmt hay ảnh của e sẽ gây phiền phức cho em vs cái đống notification ko đâu và cũng tốn tg của chính a ko ít.
Nhưng mà thế nào nhỉ, nó đã thành thói quen cố hữu rồi. Cũng như thói quen yêu em và nhớ em vậy.
Mình cũng chẳng mấy khi gặp nhau, mà ko phải ko có dịp, vì a bik em tìm cách tránh a thôi, mà chẳng sao a đã quen vs điều đó .
Trong mơ mình cũng ít gặp nhau nhỉ, tại a yêu e chưa đủ, hay cả mơ e cũng chẳng muốn gặp anh.
Mình trong mơ cũng giống ngoài đời, hiếm khi anh mới có cơ hội gặp em, nhưng trong mơ e cũng thuộc về người khác.
Trong mơ em thật đẹp, thật hạnh phúc trong bộ váy cưới cô dâu. Chỉ là anh ko phải chú rể, anh chỉ là khách thôi:(
Sau này anh cũng muốn đc mời, dù anh chỉ có thể là khách.
Ngủ ngon em nhé
Anh yêu em công chúa tiểu bạch dương