ZunC
Mr & Ms Pac-Man
- 6/3/08
- 291
- 0
Phải lâu lắm rồi mình với vào lại gamevn
tự nhiên nhớ ra có mục nhật kí online này ... vậy là mình đến nước Úc cũng đã được gần nửa năm rồi. Có vô số chuyện đã xảy ra mà chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Tóm tắt lại là: chuyển nhà 1 lần do cãi nhau với chủ nhà cũ - bị chửi thối mặt, đã kịp làm 2 công việc khác nhau- đầu tiên làm kitchen hand sau 2 tuần tự ý nghỉ - hiện đang làm ở convenience store, đã xin nghỉ 1 lần sau lại quay về làm- 1 công việc quá ư là nhàm chán nó khiến mình nghĩ quá nhiều, quan hệ tình cảm lằng nhằng với sếp từ ngày vào làm ở store - vẫn tiếp tục lằng nhằng không hiểu sao ko dứt ra được - cũng đã chia tay 1 lần và bị doạ em nói chia tay lần nữa thì đừng trách anh. Nói thật điều mình bực mình nhất giờ là chính bản thân mình, lúc cần mạnh mẽ sao lại quá bi luỵ không phân biệt rạch ròi được giữa chuyện tc và học hành, bài tập thì ngập đầu, ko nghe kịp được thầy giảng khiến mình ngán phát rồ, được anh bf thì ... lăng nhăng, chắc nếu ko phải anh ý khiến mình khâm phục, đó thực sự là mẫu đàn ông mình muốn quen, có tiếng nói lấn át được mình thì chắc không bao giờ quen nhau. Mình ngay lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm cái đth đã 3 tiếng ko thấy trả lời đùa chứ mình muốn kết thúc lắm ý, sau những gì người đó tán tỉnh bạn mình rồi quay sang bảo nhưng đã quen nhau đâu là mình chán rồi
tự nhiên nhớ ra có mục nhật kí online này ... vậy là mình đến nước Úc cũng đã được gần nửa năm rồi. Có vô số chuyện đã xảy ra mà chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Tóm tắt lại là: chuyển nhà 1 lần do cãi nhau với chủ nhà cũ - bị chửi thối mặt, đã kịp làm 2 công việc khác nhau- đầu tiên làm kitchen hand sau 2 tuần tự ý nghỉ - hiện đang làm ở convenience store, đã xin nghỉ 1 lần sau lại quay về làm- 1 công việc quá ư là nhàm chán nó khiến mình nghĩ quá nhiều, quan hệ tình cảm lằng nhằng với sếp từ ngày vào làm ở store - vẫn tiếp tục lằng nhằng không hiểu sao ko dứt ra được - cũng đã chia tay 1 lần và bị doạ em nói chia tay lần nữa thì đừng trách anh. Nói thật điều mình bực mình nhất giờ là chính bản thân mình, lúc cần mạnh mẽ sao lại quá bi luỵ không phân biệt rạch ròi được giữa chuyện tc và học hành, bài tập thì ngập đầu, ko nghe kịp được thầy giảng khiến mình ngán phát rồ, được anh bf thì ... lăng nhăng, chắc nếu ko phải anh ý khiến mình khâm phục, đó thực sự là mẫu đàn ông mình muốn quen, có tiếng nói lấn át được mình thì chắc không bao giờ quen nhau. Mình ngay lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm cái đth đã 3 tiếng ko thấy trả lời đùa chứ mình muốn kết thúc lắm ý, sau những gì người đó tán tỉnh bạn mình rồi quay sang bảo nhưng đã quen nhau đâu là mình chán rồi




