Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

khó chịu quá :(
 
Trời nắng quá, lại thèm ngủ :)
 
Nản thật :(
Làm sao bây giờ nhỉ ?
 
Trời nắng quá,điên luôn cái đầu.Ở trong nhà 23/24 cho lành,còn 1h còn lại đúng 12h đêm ra chạy rông tí để vận động
 
chán ngán tất cả (:|
 
Chiến tranh nhanh đê còn đi lính. .
 
chán ngán tất cả...
Quá nhiều nỗi buồn trong chuyện tình cảm nên bh ko còn tìm ra 1 lý do nào khác để kiếm người yêu ngoài dục vọng thúc đẩy :(
 
Muốn đi nhiều nơi, muốn đến nhiều nơi, muốn quen mọi người, muốn quên 1 người :)
 
Muốn làm 1 cái j đấy to lớn quá @@
 
quen rồi :)
 
Ước gì ngày nào a cụng tạo cho e một niềm vui, có thể chỉ là một cái gặp....
 
Ta xa nhau đã bao lâu rồi...
Hỡi đêm đêm có hay.
Vẫn là câu hát quen thuộc.
Cuộc đời anh từ ngày xa em đã trải qua nhiều thăng trầm.
Vui buồn có đủ. Em cũng thế.
Chỉ có một điều, là sự hoài nghi trong anh vẫn nguyên vẹn.
Chưa bao giờ anh tuyệt đối tin tưởng em, dù là trong một phút giây ngắn ngủi.
Vì sao lại thế ? Vì anh đa nghi hay vì em không đáng tin ?
Anh nghĩ là cả hai.
Chưa bao giờ anh biết hết sự thật về em. Về trường lớp của em, những người bạn bí mật của em. Về nơi làm việc của em, những anh đồng nghiệp bí mật của em.
Về sự cứng rắn đến tột cùng và khó tin khi em giữ im lặng. Về sự thờ ơ khó hiểu và sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên khi em không nhắn tin hay gọi điện cho anh khi chúng ta đã xa nhau.

Và kết cuộc, giải pháp cho tất cả những điều này là chúng ta sẽ chia tay mãi mãi. Dù anh còn yêu em, dù em (có lẽ) còn yêu anh.
Nhưng anh và em thực sự đã chấm hết. Anh thì vẫn tin rằng, sau 6 tháng hay 1 năm ngắn ngủi nữa thôi, em sẽ lại cùng người nào đó sánh bước, hay thậm chí có lẽ bây giờ em đã có rồi. Em thấy đấy, chưa bao giờ anh tin tưởng được em. Vậy nên không bao giờ bọn mình là của nhau được đâu em ạ :)
 
Với em, thế là đã kết thúc tất cả rồi, không vấn vương nữa :2cool_sad:
 
chỉ cần đi qua nhà hỏi thăm như hàng xóm láng giềng thân thiết, dần dần khoảng cách ấy sẽ gần lại
 
Có những người cứ mãi một mình

- Không phải vì họ không cảm thấy cô đơn..

- Không phải vì họ không muốn yêu

- Không phải vì họ không có ai yêu

Mà vì họ sợ

... con tim họ không còn đủ lửa để yêu một ai nữa

... vì họ vẫn chờ đợi mãi một câu trả lời...

Một người... sẽ là CUỐI CÙNG và MÃI MÃI trong cuộc đời họ... :)
 
Cứ mãi quan tâm, lo lắng cho một người
cuối cùng hắn bỏ mình đi theo người khác]
nản vãi
 
bố khỉ cái thằng làm cùng ngồi cạnh mình, chân thối éo chịu được, đã thế ngủ trưa nó còn gác chân lên bàn, mình lịch sự chỉ che mũi chứ không muốn nhắc, nó ko biết lại còn cứ thế tỉnh bơ ngủ tiếp, éo thể nào mà chịu được, ức chế vãi ...
 
Cũng thế này lâu rồi ...
 
Anh yêu em hơn thế , nhiều hơn lời anh vẫn nói :)
 
1 ngày để là mình :)

- - - Updated - - -

1 ngày để là mình :)
 
Back
Top