Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Dạo này tâm trạng ko tốt cho lắm.
Nhiều thứ phải lo, nhiều thứ phải nghĩ và nó ko dừng lại.
Tuy vẫn tự thấy mình sướng và đủng đỉnh, nhưng cái tính hay nghĩ thì luôn tự làm mình mệt.

Muốn kệ mẹ nó lắm nhưng làm kiểu gì ko biết.
 
Dạo này tâm trạng ko tốt cho lắm.
Nhiều thứ phải lo, nhiều thứ phải nghĩ và nó ko dừng lại.
Tuy vẫn tự thấy mình sướng và đủng đỉnh, nhưng cái tính hay nghĩ thì luôn tự làm mình mệt.

Muốn kệ mẹ nó lắm nhưng làm kiểu gì ko biết.

Tình cảnh y như bác.

Mắc bệnh hay nghĩ là ngồi rảnh rỗi chút hóa u sầu ngay.
 
mình dừng ở đây nha, đừng nghe nhạc sến nữa nha @@
ko chết cả nút '@^@|||'@^@|||'@^@|||
 
ờ thì... :D
chuyện tui là chuyện dài mà ngu lắm :)
Chung tình thì tự thấy mình ngu, muốn gian manh xảo trá đi thì thấy k nỡ.
 
Muốn sống theo kiểu lạnh lùng...sẽ đỡ phải buồn phiền nhiều
Thế mà đéo thể làm được
 
Cứ tìm và hạnh phúc với 1 cô vợ như ý nhé, và không bao giờ được hối tiếc điều gì.
Đi ra khỏi đời tôi.
 
Yêu em rõ ràng là sai, nhưng nếu thời gian có quay trở lại anh cũng sẽ yêu em...
:-)/\:-):-)/\:-)
 
Cố gắng vậy. Dù là rất khó để kiểm soát cảm xúc.
 
Mún quên 1 người lạnh nhạt với mình mà ko đc T_T
Thôi đành đến đâu hay đến đó vậy ~.~
 
Cứ muốn tìm một chút bối rối trên gương mặt em
Nhưng em đẹp và lạnh lùng như ánh trăng kia

Anh nhường em bỏ chạy...lại nhường em quay đầu
Anh nhường em dựa dẫm...anh cũng nhường để em mạnh mẽ
Chỉ cần thấy em cười...với ánh mắt ướt đẫm có chút cảm động
Là có đủ sức mạnh giúp anh đi tiếp

Anh nhường để em bay lượn..lại nhường em nói dối
Anh nhường em ước mơ...rồi nhường em tham vọng
Vì anh cứ tưởng là tình yêu vốn đơn thuần là ân cần nhường nhịn

Yêu ai đấy hết mình..nhường nhịn...cuối cùng cũng thành lời mắng mỏ : đáng kiếp !
 
2 năm,vậy mà sao đôi mắt đó, nụ cười đó anh không thể nào quên được,anh đã lao vào công việc, game để không phải nhớ về em, nhưng mẹ kiếp, cứ nằm ngủ lại mơ thấy em, anh biét. thậm chí còn biết rất rõ là em đã có người mới,dù chỉ là 1% hy vọng cũng ko có nhưng chuyện tình yêu sao mà biết được phải không em
 
Khi e tỏ tình với anh thì anh còn nhỏ quá ko hiểu dc, giờ khi anh đã lớn hiểu ra thì e lại già quá ko đợi được anh đi cưới ck
 
Ko vui cho lắm.
Ko biết sẽ cố gắng được đến bao giờ nữa.
Thôi thì cứ biết thế
 
Đúng là khó hiểu bỏ mẹ :-w
 
Back
Top