- 13/5/07
- 619
- 1,049
Tối nay lên xe về SG rồi, cảm thấy buồn.
Trưa nay đi ăn, mình cảm thấy thật sự khó chịu. Mình éo phải xinh đẹp gì, chọc chọc ghẹo ghẹo, ăn éo được yên, mất cả ngon. Nhưng cái cảm giác khi mình nghĩ tới và nói có bạn trai, phải nói là 1 cảm giác dâng trào, và đầy tự hào. Cảm thấy vui và hạnh phúc khi có người ấy, trong mắt mình ấy là nhất.............điều này thật sự không hề tốt cho mình nhỉ :)
Trưa nay đi ăn, mình cảm thấy thật sự khó chịu. Mình éo phải xinh đẹp gì, chọc chọc ghẹo ghẹo, ăn éo được yên, mất cả ngon. Nhưng cái cảm giác khi mình nghĩ tới và nói có bạn trai, phải nói là 1 cảm giác dâng trào, và đầy tự hào. Cảm thấy vui và hạnh phúc khi có người ấy, trong mắt mình ấy là nhất.............điều này thật sự không hề tốt cho mình nhỉ :)


. Ta rất muốn lão dành thời gian cho ta, chắc lão không biết, nửa năm rồi lão chỉ dành thời gian cho cty, đến dịp lễ vẫn là cty. Nhưng với ta hiện giờ, làm sao có thể nói ra, mọi thứ chỉ mới tạm tạm thôi mà
. Ta cũng muốn xem f&f7. Phù phù, trước đây lão rất hiểu, ta đều nói ra hết được với lão, giờ nỗi lòng chỉ có thể trãi lên đây thôi :).

