Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Đây thì thích chửi nhau có đối thủ thông minh 1 tí. Còn cỡ đồng chí 28-30t mà dốt này thì vẫn cứ như lệ cũ. Đồng chí cứ tiếp tục lăn lê tru tréo chí Phèo, AQ các kiểu, đây chỉ dòm và cười mỉm khinh khi, ko thèm trả lời nữa, cũng ko cần phải bỏ vào blacklist làm gì ^_^

Phone là 916 296 9976 nha. Thích chửi thì cứ gọi vào ^^
sao ko nói bằng tiếng A nữa đi, mình khỏi rep lại luôn cho đỡ phiền não
 
cho số nước ngoài gọi làm sao, mà đăng kí cước nước ngoài à, gọi tốn tiền dc gì????????????????
 
đây ko sợ những đứa ngu tỏ ra nguy hiểm đâu chỉ sợ những thằng nguy hiểm giả vờ ngu thôi
 
:D Sao h trong đây giống cái động quá vại =))

Mún spam típ mà thấy cũng khó khăn nữa ...

Trả hồ spam cho bố
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng hên xui, tuỳ tâm trạng ^^ Người 2 nhân cách mà ^^ Cái mọi ng thấy thực ra chỉ là 1 thôi ^^

& quan trọng nhất

- đang nói vs ai

mà war vs ai qua vài ngày quên à - có thù nhớ nhắc đặng biết flame típ :D chớ k có nhớ nick

My character is who i am, but my attitude is abt who you are

anw h muốn chửi thì bắt đầu từ chủ đề gì mới đc :D
Đang bấn loạn vs 1 đống gạch đá phía trên =)) - mất phương hướng quá - where do i begin :D

Show me a topic, i'll try =__=
 
Chỉnh sửa cuối:
Một hạt cát có thể cuốn trôi vì sóng biển, một hạt mưa có thể vỡ tan vì lòng đất, một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió, một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đen, một trái tim ngừng nhịp vì yêu thương nhưng niềm tin và hi vọng về tình yêu sẽ sống mãi!!* Bao nhiêu nắng để làm khô một biển cả ? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu lần biết thế?Nếu có thể? Nếu như? Để rồi? :(
 
vãi dungsc. chắc ở ngoài đời bị bịt miệng ko cho nói hay sao mà vô đây oanh tạc ghê quá
 
ko có người nc buồn kiếm người nc cho vui, sao ông ko oanh tạc, ông với con my wish oanh tạc, ông đâu nói lại nó, mồm nó hôi lắm
 
Tới đó dừng war được rồi. Tối tính lên rên, mà thấy war xẹp luôn cảm xúc, đi ngủ.

Mình toàn chạy lon ton phía sau.
image.jpg
Bạn bè cũng galang như vậy mà nhỉ? Kiểu đấy thì gái cũng dễ xiêu lắm. Cũng không thể nghĩ, đặt vé tuốt bên lotte q7, thì rủ đứa nào gần hoặc biết chạy xe được rồi. Đâu cần phải rủ rồi chạy đón đưa cái con không được thông minh, cứ ngu ngơ trẻ con như mình đi chung chứ :cuteonion51:. Có lúc lão đứng hơi "bị gần", tai mình cách tai lão chắc không tới 1 gang tay. Mợ đứng tim, não thì chạy rần rần :cuteonion19:
 
4,5 em mà tự nhiên lười quá
 
Tới đó dừng war được rồi. Tối tính lên rên, mà thấy war xẹp luôn cảm xúc, đi ngủ.

Mình toàn chạy lon ton phía sau.
Bạn bè cũng galang như vậy mà nhỉ? Kiểu đấy thì gái cũng dễ xiêu lắm. Cũng không thể nghĩ, đặt vé tuốt bên lotte q7, thì rủ đứa nào gần hoặc biết chạy xe được rồi. Đâu cần phải rủ rồi chạy đón đưa cái con không được thông minh, cứ ngu ngơ trẻ con như mình đi chung chứ :cuteonion51:. Có lúc lão đứng hơi "bị gần", tai mình cách tai lão chắc không tới 1 gang tay. Mợ đứng tim, não thì chạy rần rần :cuteonion19:
tới lun đê
huê huê huê ~^o^~~^o^~~^o^~
 
Vậy mắc gì mà đứng tim trời @@
 
Vậy mắc gì mà đứng tim trời @@
Thì đột nhiên đứng gần quá, chả lẽ nói đau tim. Với lại từng có cảm xúc gì đó với ỗng mà. Nhưng cũng đã qua lâu rồi, chỉ là tới giờ còn đọng trong lòng thôi. Não ta lúc đó auto chạy, vì bỗng dưng nghĩ đến 1 người khỏi nói cũng biết, bực mình.

P/s: đọc lại cái topic viết về mình trong cái box này, vẫn thấy vui, nhưng lại buồn.
 
Back
Top