Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.
. "Hãy cứ thử yêu lần nữa", đang chán nhưng có lẽ sẽ suy nghĩ về câu đó. Giờ lo đầu tháng sau thi lên khoá cái đã rồi mới suy nghĩ cái khác nổi
Cái vụ tốt hay không thì nếu người kia bản thân tự thấy hài lòng với những gì đang có, tự khắc người ta sẽ thấy bạn hoàn hảo và quý trọng bạn. Nhưng nếu đã không vừa lòng, cho dù bạn có tốt cách mấy cũng không đủ thoả mãn người ta.
Cứ sống đúng với bản thân, miễn không phạm pháp luật, hay trái đạo lý là ổn. Trong mắt người này bạn thậm chí có thể chỉ là rác, nhưng trong mắt người khác bạn lại là tất cả đối với họ.
P/s: thấy ổn lại rồi, đừng dính dáng suy nghĩ gì tới là ổn. Mà kì rứa,biết mình mới chia tay, vẫn còn lấn cấn tình cảm. Sao lại thốt ra muốn hun mình vài cái, tự tin không suy nghĩ gì, đùa chăng.
Có cái hẹn tháng sau. Oài, không phải bồ, thì không nên làm thế nhé. "Hãy cứ thử yêu lần nữa", đang chán nhưng có lẽ sẽ suy nghĩ về câu đó. Giờ lo đầu tháng sau thi lên khoá cái đã rồi mới suy nghĩ cái khác nổi
Con trai dê thấy mẹ, hun dc đứa nào thì hun có nghĩ gì đâu mà... ~~

cái ý của lão trong đoạn chat là hun cho giống bồ. Nói chung chat chít phức tạp, ta không ghi rõ hết ra được. Hun gái thì thích rồi, nhưng chuyện ở đây thì không phải để dê.
P/s: mới biết, mà zai máu dê là bạ đâu hun đó, con nào cho là hun à?
Tốt hơn so với chính mình bây giờ thôi , quan tâm làm gì đến bọn kháccó thể với người này là tốt, nhưng với người kia là ko tốt, biết bao nhiêu cho đủ, cho nên kệ mẹ![]()

ờ...
trừ cá sấu ra @@
.
. Máu dê ta có, nhưng hợp thức hoá ta mới dê được. Đó giờ có đúng lão già kia là ta dê thôi 
thế yêu gái đã có chồng thì hợp với đạo lý koCái vụ tốt hay không thì nếu người kia bản thân tự thấy hài lòng với những gì đang có, tự khắc người ta sẽ thấy bạn hoàn hảo và quý trọng bạn. Nhưng nếu đã không vừa lòng, cho dù bạn có tốt cách mấy cũng không đủ thoả mãn người ta.
Cứ sống đúng với bản thân, miễn không phạm pháp luật, hay trái đạo lý là ổn. Trong mắt người này bạn thậm chí có thể chỉ là rác, nhưng trong mắt người khác bạn lại là tất cả đối với họ.
P/s: thấy ổn lại rồi, đừng dính dáng suy nghĩ gì tới là ổn. Mà kì rứa,biết mình mới chia tay, vẫn còn lấn cấn tình cảm. Sao lại thốt ra muốn hun mình vài cái, tự tin không suy nghĩ gì, đùa chăng.
Có cái hẹn tháng sau. Oài, không phải bồ, thì không nên làm thế nhé. "Hãy cứ thử yêu lần nữa", đang chán nhưng có lẽ sẽ suy nghĩ về câu đó. Giờ lo đầu tháng sau thi lên khoá cái đã rồi mới suy nghĩ cái khác nổi

Có ai cấm đâu. Cứ yêu và quan tâm nếu thích, bao giờ mà làm mấy cái việc nhầm ý gây phá hoại quan hệ người khác kìa (dựng chuyện, nói xấu, đánh người........). Chủ yếu yêu như vậy thiệt cho mình thế thôi. Mà nếu tới được thì tốt hay xấu còn phải xét dựa trên vài việc.thế yêu gái đã có chồng thì hợp với đạo lý ko![]()
sao ngủ muộn thế, ngủ sớm đi. Con gái thức khuya ko tốt đâu emCó ai cấm đâu. Cứ yêu và quan tâm nếu thích, bao giờ mà làm mấy cái việc nhầm ý gây phá hoại quan hệ người khác kìa (dựng chuyện, nói xấu, đánh người........). Chủ yếu yêu như vậy thiệt cho mình thế thôi. Mà nếu tới được thì tốt hay xấu còn phải xét dựa trên vài việc.

không yêu đừng nói lời cay đắng @@2^ Vỗ tay! Nói rất hay, vậy đã bị trường hợp bị quăng zô mặt câu "nói chuyện chỉ tốn nước bọt" chưa? Có ý khoe éo có mình cuộc sống thấy tốt hơn. Kỷ niệm à! đã làm được bao nhiêu, chỉ toàn mình tự kỷ. Vậy giữ cái fb để thẩm du tinh thần à.
Tập trung lo cho bản thân. Cố gắng hết sức, mà không yêu đương được nữa thì cũng éo muốn làm bạn. Vẫn quan tâm theo kiểu nào đó, gián tiếp hỏi thăm. Chứ không muốn trực tiếp thấy hay xen vào. Và càng không muốn bên kia biết mình sống ra sao. Còn giữ kết bạn này nọ bình thường, đôi khi là mấy đứa giả tạo vãi lờ ra đấy.
Lời nào cay đắng đâu?không yêu đừng nói lời cay đắng @@
