• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Ngày không game...
Nghịch dại cái PC, nghỉ lên hình, đem đi sửa, chắc mai mốt mới xong (hay là tạch luôn :D). Hết game (đang hứng cày D3)
Lôi lại cái lap ra dùng, lại mệt mỏi T_T

...
Lỡ đặt tên em khắp nơi, đặt lên tất cả những thứ xưa cũ, đặt lên cả những thứ không dính dáng gì đến em :(
Khổ quá, mở cái lap lên mà cũng nhớ... Có dính dáng gì đâu :((

Buồn thật!!!
 
GIữa Boy Friend và Boyfriend nó có 1 dấu cách, cái đấy nó là Friend Zone chứ cái đéo gì nữa
Cho nên các cháu thấy mình rơi vào giữa rồi thì xác cmm định là té đi cho đỡ tốn công sức và thời gian :D
 
_ Một người không dám mở mồm nói câu xin lỗi thì không tiến bộ được đâu .
_ Cứ sống đúng vơí bản thân , kệ cho họ có thích hay không .
 
thi thoảng buồn ghê, đúng là đwnf quan tâm đến chuyện ông trời thì sẽ vui vẻ hơn mà

mà vẫn thấy tương lai hơi bị mù mịt :/
 
Mệt quá, muốn lăn ra ăn vạ lắm luôn....
Hic hic
 
Yêu em hận em.
Hỏi người có biết?
Tình yêu như dòng nước không lối thoát.
Trôi ngàn núi, chảy ngàn phương.
Rồi cũng hoá thành mây trên trời.
 
Anh dung sc ko chịu nổi nhiệt của đám seeder phiêu bạt qua b50 rồi =))
 
Anh dung sc ko chịu nổi nhiệt của đám seeder phiêu bạt qua b50 rồi =))
E lap fb bac khuyen gop cho e 100 k voi nha 3 thang 100k thoi e an mi goi vay ,ba gia om gio lo qua 60t roi
 
A hundred days have made me older
Since the last time that I saw your pretty face
A thousand lies have made me colder
And I don't think I can look at this the same

But all the miles that separate
Disappear now when I'm dreaming of your face...

Lại một người nữa lướt qua đời ... và để lại không ít kỷ niệm vui lẫn buồn ... Chúc em hạnh phúc :) .

 
Không biết từ bao giờ mà tôi đã trở thành nô lệ của đồng tiền. Với tiêu chí " Có tiền là có tất cả " nên đã đánh đổi cả hạnh phúc, đánh đổi luôn tình cảm, đánh đổi luôn danh dự , đạp lên người khác để mà làm kiếm tiền ...
 
Với tôi thì ko có chuyện gì có thể kinh khủng hơn được nữa. Nên là nhẹ nhàng thôi
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀ MẤT DẠIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ĐAN MẠCH TỤI BÂY MẤY THẰNG NGU NÊN TRÁNH XA TAO RA ĐỪNG CHỌC TAO NỮA MẤY THẰNG ĐIÊN KHÙNG MẤT DẠI CM TỤI PÂY
 
cố lên nào :)) Teets chết tiệt, mấy tuần mới lại vào guồng được.
 
haizzzzzz :(
 
Nhẹ tênh
 
Back
Top