Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

mình đéo hiểu, thật sự mình đéo hiểu, em 1 lần tan vỡ hôn nhân , anh đến với em, ko có nhiều khó khăn nhưng ko hẳn là không có những chuyện cản trở,2 người đã từng mơ về ngôi nhà, em đã nói vs anh rất nhiều điều, vậy mà sau 1 đêm em lại nói với anh là em ko muốn yêu ai,em muốn được ở 1 mình, vậy cái đm nhà em, vậy 6 tháng đó em làm cái đéo gì vậy,chủ động tán anh, chủ động ngủ vs anh , em thả thính xong rồi, giờ lại phủi đít ra đi,anh ko thể nào hiểu được
Làm gì có thính, đời toàn quăng bã không đó cưng ;)). Thì ra chuyện mi là như thế này. Huhm, cũng khó hiểu vấn đề thật :-?
 
thôi bỏ đi... bỏ qua hết đi.
ta chỉ muốn giữ lấy bầu trời đầy sao của riêng mình.
 
Chuyện gì rồi cũng qua mà.
Lúc nào gặp chuyện tôi cũng tự nhủ mình như thế :)
Và hôm nay, cũng vậy.

Ngủ thôi anh em
 
...rứa mi có thấy hối hận khi quen hắn ko
FACE_WITH_COLON_THREE.png
:3
"Không, vì ta thương anh ấy thật. Cũng không có điều gì ta làm mà phải hối hận, vì ta biết rất rõ, ta đã làm tốt như thế nào. Chính ta là người chia tay trước.
Mà cũng đúng, đôi khi phải đi đến kết thúc, thì may ra mới biết được sự thật. Nếu ta ko nói chia tay, thì không biết đến bao giờ, ta mới biết được là anh ấy đã thay lòng. Hoặc cũng có lẽ, anh ấy chưa từng thật sự thương ta."

Nói chứ, khi nói chia tay, suy nghĩ nặng nề lắm, không biết lựa chọn của mình đúng hay sai. Nếu như người này có thương mình thật, thì đây có thể là sai lầm lớn của đời mình. Vài ngày sau, mình thấy 1 hình ảnh, và đó cũng là câu trả lời cho tất cả. Đã shock, nhưng cũng đủ nhận ra, trong lòng mình đã thanh thản rồi.
P/s: 1 bạn lữ luyện thi N3 đang bị stress chia sẻ.
 
"Không, vì ta thương anh ấy thật. Cũng không có điều gì ta làm mà phải hối hận, vì ta biết rất rõ, ta đã làm tốt như thế nào. Chính ta là người chia tay trước.
Mà cũng đúng, đôi khi phải đi đến kết thúc, thì may ra mới biết được sự thật. Nếu ta ko nói chia tay, thì không biết đến bao giờ, ta mới biết được là anh ấy đã thay lòng. Hoặc cũng có lẽ, anh ấy chưa từng thật sự thương ta."

Nói chứ, khi nói chia tay, suy nghĩ nặng nề lắm, không biết lựa chọn của mình đúng hay sai. Nếu như người này có thương mình thật, thì đây có thể là sai lầm lớn của đời mình. Vài ngày sau, mình thấy 1 hình ảnh, và đó cũng là câu trả lời cho tất cả. Đã shock, nhưng cũng đủ nhận ra, trong lòng mình đã thanh thản rồi.
P/s: 1 bạn lữ luyện thi N3 đang bị stress chia sẻ.
Haha hồi đó có nói 1 lần rồi yêu xa ko bền đâu :6cool_sure:
 
a muốn nc với e. chỉ như 2 người bạn...
nếu... cũng ko sao cả vì vốn dĩ...a đã quá quen rồi.
a muốn để lại những dấu ấn đẹp nhất trong lòng e. để khi e nhớ lại, đó chỏ là những ký ức đẹp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Haha hồi đó có nói 1 lần rồi yêu xa ko bền đâu :6cool_sure:
Ễ, ai trong đây chả nói thế. Bền hay không là do con người, vậy mà cứ đổ thừa do xa. Gần mà còn ko bền đầy ra kìa :2cool_misdoubt:.
 
Ễ, ai trong đây chả nói thế. Bền hay không là do con người, vậy mà cứ đổ thừa do xa. Gần mà còn ko bền đầy ra kìa :2cool_misdoubt:.
haha gần còn ko bền bày đặt xa :9cool_pudency:
 
Tôi thật sự yêu em nhiều lắm. Em vô tư hay đang chơi đùa tình cảm của tôi tôi ko quan tâm đâu. Và nếu thật sự tôi chỉ là trò đùa của em. Tôi sẽ ko tiếc mà bước đi , tôi sẽ quên em nhanh thôi , chỉ là sẽ phải mất nhiều thời gian để tôi có thể yêu 1 người khác

3/4/2017
 
mọi cố gắng chỉ từ một phía :)
 
Mới 1 tuần thôi nhanh quá. thay đổi chóng cả mặt :(
 
Nỗi đâu của lần đầu chia tay, đang bủa vay :(
 
Chỉnh sửa cuối:
thật sự ghét cái thăng mặt lờ đấy. mặc dù mình đếch biết nó là ai. Ko sớm cũng chẳng muộn lại ngay lúc 2 đứa đang vui vẻ nhất. Mày lại nt xin lỗi níu kéo làm coin card gì. Để rồi để t lại ngấm đắng nuốt cay rút lui . hic :(. T vốn ko có thời gian để cố gắng. Nên dừng lại và quay về ...
 
Ngày mình chia tay sắp đến rồi, thấy nao nao làm sao, khóc cũng không khóc đc, chỉ thấy sống mũi cay cay. Anh thực không cam tâm chút nào. Chẳng lẽ 2 đứa mình chỉ có duyên mà không có nợ ?
 
Back
Top