Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Mình ko có cách nào giải bày cảm xúc này, thật sự ko biết nếu càng giữ lâu liệu rằng sẽ phát sinh ra ý nghĩ nào mình ko làm chủ đc nữa ko./
 

Có người hỏi mình tại sao mọi việc ở HL đang rất ổn, lại lên HN, mà chắc gì ở HN đã tốt hơn, mà lắm lúc còn tệ hơn.

Mình cũng không trả lời được, chỉ là đến lúc phải đi ấy
 
Nhớ em, em ơi

 
Ổn rồi. 12 tuần chờ đợi rất xứng đáng.
 
ước gì được đi làm, làm mãi để ko phải để đầu óc thảnh thơi, vì khi thảnh thơi lại chỉ toàn nghĩ tới chuyện tiêu cực... haiz.
23h đi làm về như bao ngày, ráng lắm mới chạy dc về tới nhà, nhận ra 00h mới tới dc cửa nhà, nay mình chạy chậm thật
kiểu như ko thể chạy nhanh dc... gồng suốt mấy tháng qua mà vẫn ko thoát ra được, lại còn ngày càng nặng hơn...
phải chi có câu trả lời cho câu hỏi: liệu có kiếp sau ko ?
:))
 
Nay ngủ dậy thấy ghét công việc của mình hiện tại ghê gớm
 
144 ngày nữa.
 
:D
 
Chỉnh sửa cuối:
142 ngày nữa
 
chỉ là 1 người nhiều khuyết điểm và sai lầm !ha
 
và giờ phải sống cùng nó cả đời, haiz
 
Quyết định xin nghỉ việc. Đi làm mà thấy mệt mỏi, mở mắt ra chỉ muốn nằm ở nhà. Lương thì ổn nhưng công việc chiếm nhiều thời gian quá, gần như phải làm từ 8 sáng đến 12h đêm do làm việc ở khách ở Mỹ. Với cả công việc nó khác với cái bản chất của mình, cứ gồng mình lên để thích ứng chỉ thấy mệt mỏi thêm.
Thôi, kiếm cái việc nào nhẹ nhàng hơn tí cho đỡ đau đầu.
 
Quyết định xin nghỉ việc. Đi làm mà thấy mệt mỏi, mở mắt ra chỉ muốn nằm ở nhà. Lương thì ổn nhưng công việc chiếm nhiều thời gian quá, gần như phải làm từ 8 sáng đến 12h đêm do làm việc ở khách ở Mỹ. Với cả công việc nó khác với cái bản chất của mình, cứ gồng mình lên để thích ứng chỉ thấy mệt mỏi thêm.
Thôi, kiếm cái việc nào nhẹ nhàng hơn tí cho đỡ đau đầu.

:cuteonion7:
 
Cay ở chỗ nó được tui giúp đỡ trong công việc mà lại đâm tui cú đau điếng !khoc
T cũng thế khác gì đâu =]] cú cuối nó nhờ t cú chót mà thấy mùi quá nên t cọc luôn. Mà thôi giờ kệ mong cặp đó dính nhau lâu lâu bớt gây nghiệp
 
Back
Top