Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

.
 
Chỉnh sửa cuối:
Điệp, hồi học cấp 2 thì có con nhỏ đó cũng xinh mà đầu gấu lắm, chuyên bắt nạt thằng bạn ngồi cạnh mình. Thằng đó tạng người to mà lành tính, chuyên bị con nhỏ vỗ đầu, sai vặt này kia, nhiều khi thấy còn đánh nó nữa.

Nay lên face thấy 2 đứa đó cưới nhau. Đkm, không thể nào không nghĩ đến cái kịch bản jav, kẻ bị bắt nạt phục thù =))
 
Cứ cố gắng làm cái gì gần đạt dc mục tiêu rồi là y như rằng có thứ gì đó/ai đó làm hỏng. Nản quá. Ko biết khi nào mới ngẩng cao đầu mà sống dc.
 
Dạo này cảm giác mọi vấn đề trong công việc và cuộc sống mình đều chọn những cách cực đoan để giải quyết vậy.
pepe-10
 
Mua được chiếc xe đầu tiên hơi bằng chính tiền của mình làm ra. Cảm giác rất vui vì đạt được 1 thứ mà mình mơ ước từ lúc nhỏ, và đã từng có lúc nghĩ không bao giờ có thể đạt được.
 
Loading 99% xong tạch, thiếu 1% nữa là xong. Người ta nói, thành công nhờ 99% là nỗ lực, chỉ có 1% là may mắn nhưng người ta không nhấn mạnh rằng, nhờ 1% đó mới thành công bpc6dsv-png
 
Back
Top