Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

^ *Trời ơi! Đi ngủ rồi mà =((*
Thôi nhập đàn luôn đi ~___~

P/s: tắt máy, ngủ thật :-s
 
^ 2h còn cú này nữa =)) , muốn ngủ để mơ thấy ng` ấy wa' :'> , chỉ có trong mơ mới có em :-*:-*
 
hãy bình tâm lại em nhé, anh tin rằng ngày mai sẽ ổn thôi, yêu em rất nhiều
 
nhớ quá zậy nè trời ... chỉ mún bay về và ôm em vào lòng :(
 
^ Hôm qua 3h45 nghe xong drama mới đi ngủ =((
 
Đã nói là năm lớp 12 kiểu gì cũng ko ở Hà Nội nữa. Yêu đi! Yêu đi! Yêu đi để rồi ko phải tiếc.
 
mình ghét cay ghét đắng kẻ khác mượn điện thoại của mình , có biết bao thông tin riêng trong đó ... mk
 
chờ cả tuần,ko có wa` =((
lại còn xoen xoét a bận làm ăn,ko mua kịp x-( ,để lần sau a mua wa` hoành tráng luôn [-x
ngụy biện,ngụy biện,ngụy biện,ngụy biện,ngụy biện [-x [-x [-x [-x
 
Lại buồn, chỉ có 1 mình mình, 1 ly nước, quán vắng lặng và trống trãi làm sao, sao anh cứ mãi tổn thương em hoài vậy nhỉ, anh thương em nhiều lắm, giờ chỉ có khói thuốc làm bạn, hồn anh sao lúc này nó còn mỏng manh hơn khói thuốc kì ảo kia, hãy cho anh được tiếp tục yêu thương em nhé, thương.............
 
Giờ đây trong lòng ngổn ngang ...

Vừa mong nhận được chút nào đó ấm áp nhưng lại vùa mong cứ tan vỡ như thế này một thời gian ...
 
thế là chắc chắn em đã rớt ĐH,tạm biệt mọi người nhé,em đi đây \m/
 
^ Còn cao đẳng mà em. Lo gì, k thôi năm nay cố gắng ôn thi lại vậy.
 
em không thi cao đẳng vì tự tin vào KQ ĐH,thế mà hỡi ôi thiếu 0.5 điểm,đau vỡ cả lòng :-<
 
^ Em thi trường gì? Lấy điểm đại học xét tuyển cao đẳng cũng được vậy. Đang tính chui đại vô đâu học, rồi âm thầm ôn thi lại đây. :(
 
Năm sau mình thi ròi :-ss
Yêu người yêu của anh nhiều @};-
 
Ôi yêu lắm cơ, yêu value, yêu đến nỗi muốn đè em xuống và cưỡng, muốn hôn lên từng centimet trên người em, muốn lIe^'|\/| l@'p em thật kĩ.....
 
Ôi yêu lắm cơ, yêu value, yêu đến nỗi muốn đè em xuống và cưỡng, muốn hôn lên từng centimet trên người em, muốn lIe^'|\/| l@'p em thật kĩ.....
bệnh vãi lúa :">
ta đã nặng lời với người ta yêu, nhưng thôi, dĩ vãng đã qua, cho qua luôn, chẳng muốn nghĩ lại làm gì.Em ngu thì cũng vẫn ngu, còn bảo thủ nữa thì chẳng nói gì đc nữa cả ! xin lỗi chứ, @$)#($* Em ngu vãi cả lu ! từ giờ tao mà còn pm em thì tao cũng là 1 dạng nghiệt súc :))
 
Lại ức chế :|
Lại thêm 1 đứa nói mình như thế.
Mk, chắc là mình cũg như thế thật :))
Invi đứa đó :">
 
về chưa gặp e mà đã đi với bạn :(
đi cả tuần rồi mà ko nhớ e àh :(
e bảo e đi học ko đi chơi được là e dỗi,thế mà cũng ko bik àh :(
cho a uống thuốc gì mới khôn ra được đây :-s
 
Back
Top